Tôi và bạn trai yêu nhau được 5 năm, tình cảm tốt đẹp, tuy có lúc cãi vã nhưng rồi lại làm lành nhanh chóng. Trong thời gian yêu nhau, anh luôn quan tâm, chăm sóc, khiến tôi tin tưởng, chưa bao giờ làm gì khiến tôi phải suy nghĩ. Tôi thấy mình may mắn khi có được người đàn ông như thế ở bên. Rồi một ngày, tôi không còn đứng vững khi biết anh đã có tình cảm với chị đồng nghiệp hơn 3 tuổi. Chị ly hôn chồng và đang làm mẹ đơn thân. Tôi hỏi anh như thế là sao, anh thú nhận đã yêu chị, tình yêu thật sự chứ không phải "say nắng", với tôi anh cũng chưa rõ hiện tại tình cảm là gì nữa.
Tôi bảo anh đang ngộ nhận thôi, làm sao có thể yêu người khác biệt như thế. Tình yêu của chúng tôi đã 6 năm rồi, sao nói không biết giờ là thứ tình cảm gì được? Anh dự định nói với tôi chuyện này để đến với chị, nhưng chưa biết nói như thế nào thì tôi đã biết. Anh xin lỗi đã làm tổn thương tôi, nhưng cũng nói tình cảm là thứ gì đó không thể lý giải được, yêu là yêu, hết yêu đành chấp nhận. Tôi còn yêu anh nhiều, phải làm sao đây, có nên níu kéo anh không? Lẽ nào anh hết yêu tôi nhanh như thế, trong khi hai đứa không hề có mâu thuẫn gì? Mong các bạn cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Diệp
Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.