Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, tôi đi làm tại Singapore, sau đó quen và yêu sếp là người Singapore gốc Việt. Khi đó, chúng tôi yêu đương không công khai vì ngại ảnh hưởng danh tiếng của anh ấy và tôi cũng mới đi làm chưa lâu. Yêu nhau được hai năm, anh lại chuyển công tác sang Trung Quốc.
Lúc đó, anh nói tương lai chỉ làm ở Trung Quốc khoảng một năm rồi sẽ về Singapore sống với tôi. Anh luôn ngọt ngào, quan tâm tôi. Nhưng linh tính mách bảo tôi rằng anh còn giấu giếm điều gì đó. Vì thế, tôi đã cố gắng tìm các mạng xã hội anh dùng để biết gia đình thực sự của anh như thế nào. Tôi tìm facebook của anh qua một số bạn bè anh. Tôi bất ngờ khi anh đã có vợ, đang sống vui vẻ với vợ con ở Trung Quốc.
Tôi rất hận anh, khóc hết mấy ngày trời. Nhưng bây giờ, tôi không biết mình phải làm gì để dứt bỏ mối quan hệ này. Bởi vì tôi quá yêu anh, sợ mất anh, rời xa anh khiến tôi stress, đau khổ và mệt mỏi vô cùng.
Thùy
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.