Tôi và bạn trai quen nhau được hai năm nhưng có hơn một năm yêu xa vì anh bị điều chuyển công tác cách tôi khoảng 100 km. Chúng tôi cố gắng duy trì mỗi tuần gặp nhau ít nhất hai lần và đặt ra nhiều quy tắc để giữ gìn tình yêu như không nói dối, khi một trong hai người chán thì phải nói cho người kia biết.
Sau khoảng nửa năm đầu, tôi đã dắt bạn trai về ra mắt bố mẹ. Từ đó, thỉnh thoảng nhà có cỗ bàn hay lễ Tết, anh vẫn về nhà tôi. Chúng tôi xác định yêu nghiêm túc, đợi khi hai đứa có kinh tế vững vàng thì tính chuyện kết hôn. Tuy nhiên, tôi lại chưa bao giờ gặp bố mẹ bạn trai ở ngoài mà mới chỉ chào hỏi họ qua điện thoại. Khi tôi đề nghị bạn trai dắt về quê ra mắt bố mẹ, họ hàng, anh không chịu, nói là chưa sẵn sàng. Về sau khi yêu nhau lâu, anh lại viện cớ quê xa, đi lại khó khăn, rồi gia đình đang gặp khó khăn về kinh tế... Tôi biết anh vòng vo nhưng vì chính bản thân tôi cũng chưa muốn kết hôn nên tôi vẫn cho qua.
Nhưng đó không phải là chuyện duy nhất, vấn đề ở chỗ bạn trai tôi ngay cả những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống cũng đều chỉ nói mà không thực hiện. Ví dụ, một lần anh đi công tác Nhật Bản, hứa sẽ mua quà cho tôi, mua chocolate... nhưng khi về anh nói bận, chưa gặp được ngay nên đồng nghiệp chia nhau ăn hết rồi. Tôi không có nổi một món quà nào vì anh kêu cái gì cũng đắt đỏ. Hay có lần anh hứa sẽ mua tặng tôi tai nghe không dây nhưng đã một năm rồi vẫn chẳng thấy tai nghe đâu, sau đó tôi đành tự mua. Theo tôi thấy, không phải là bạn trai không có tiền mà dường như đó là tính cách của anh, chỉ hứa cho vui nhưng không có ý định thực hiện.
Tôi không biết có nên chia tay người bạn trai với tính cách như vậy không hoặc xin độc giả tư vấn làm thế nào để thay đổi được anh?
Tiên
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.