Glenconner - một trong những thị tỳ phục vụ tại lễ đăng quang năm 1953 của Nữ hoàng Elizabeth II - tin rằng Nữ công tước xứ Sussex từng ảo tưởng về cuộc sống xa hoa, hào nhoáng của hoàng gia trước khi kết hôn với Harry. Nói trên podcast Rosebud with Gyles Brandreth cuối tuần trước, quý bà 91 tuổi tuyên bố Meghan tưởng rằng sẽ được đưa rước trên cỗ xe ngựa vàng và được đối xử như một minh tinh.
"Tôi nghĩ vấn đề ở Meghan là cô ấy không biết thực sự người khác mong đợi điều gì ở cô ấy. Tôi nghĩ cô ấy chỉ đơn giản tưởng rằng việc đó giống như đóng một vai diễn khác", Glenconner nói.

Quý bà Glenconner, bạn từ thuở nhỏ và là thị tùng của cố Nữ hoàng Elizabeth II. Ảnh: PA
Theo bạn thời thơ ấu của cố Nữ hoàng, trên thực tế, việc trở thành một thành viên của gia đình hoàng gia có thể "cực kỳ nhàm chán". Bà giải thích rằng hầu hết thời gian trong ngày của họ đều dành để "gặp hàng trăm nghìn người mà có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nữa". Đồng thời, các thành viên hoàng gia luôn phải giữ nụ cười trên môi.
Khi thảo luận về quyết định bỏ lại mọi nhiệm vụ hoàng gia của nhà Sussex, Glenconner cho biết: "Thật đáng buồn và tôi cảm thấy tiếc cho Harry".
Quý bà 91 tuổi cũng được mời tham dự lễ đăng quang của Vua Charles III hồi tháng 5. Tại đó, bà có cuộc trò chuyện với chính trị gia người Mỹ John Kerry. Khi Glenconner hỏi Kerry mọi người ở Mỹ nghĩ gì về vợ chồng Harry - Meghan, chính trị gia 79 tuổi cho biết ông cũng chung quan điểm với bà. "Ông ấy bảo 'Tất cả chúng tôi đều cảm thấy vô cùng tiếc cho Harry'", Glenconner kể lại.

Nữ công tước xứ Sussex, Meghan, trong hội thảo về sức khỏe tâm thần hôm 10/10 ở New York. Ảnh: Project Healthy Minds
Meghan (42 tuổi) và Harry (39 tuổi) bắt đầu hẹn hò từ năm 2016. Họ kết hôn hai năm sau đó. Tuy nhiên, đầu năm 2020, nhà Sussex bất ngờ tuyên bố rời hoàng gia, chuyển đến California. Kể từ đó, cặp vợ chồng định cư cùng hai con nhỏ trong một biệt thự trị giá gần 15 triệu USD ở Montecito.
Trong hơn ba năm qua, Harry - Meghan liên tục trả lời một số cuộc phỏng vấn, phát hành phim tài liệu, viết sách bôi xấu hoàng gia, khiến nhiều bạn bè thân thiết và gia đình cảm thấy khó chịu. Trước khi qua đời tháng 9/2022, Nữ hoàng Elizabeth II được cho là buồn phiền vì vợ chồng cháu trai.
Hồi tháng 6, một người bạn thân giấu tên của cố Nữ hoàng Elizabeth II nói với tờ Daily Beast rằng Harry vô tâm với bà nội trong những ngày cuối cùng của bà bằng cách thông báo sẽ viết cuốn hồi ký Spare. "Đó là thời điểm đáng lẽ Hary và vợ anh ta nên giữ mồm giữ miệng. Nhưng thay vào đó, họ lại miệt mài sản xuất phim và trả lời những cuộc phỏng vấn công kích công việc tâm huyết của bà ấy", bạn thân của cố Nữ hoàng nói.
Tùng Anh (Theo Page Six)