Tôi 25 tuổi, có người yêu được hai năm, chuẩn bị làm đám cưới. Người yêu tôi có một cô bạn thân mới đi du học về năm ngoái. Trước đó, tôi từng nói chuyện với cô bạn này qua điện thoại, chưa gặp mặt. Cho đến khi cô ấy về nước, ba người chúng tôi đi chơi thường xuyên hơn.
Năm ngoái, tôi giới thiệu cho bạn của người yêu vào công ty tôi, làm ở bộ phận khác. Để trả ơn tôi, cô ấy tặng tôi một chiếc ví. Tôi không muốn người yêu suy nghĩ nên không dùng ví cô bạn tặng mà đem cho em trai. Từ đó, thỉnh thoảng bạn lại hỏi ví của cô ấy tặng đâu, sao không bao giờ thấy tôi dùng, làm tôi khó xử.
Ban đầu tôi không để ý nhưng dần dần tôi có cảm giác cô gái này có tình ý với mình. Cô ấy tặng quà sinh nhật cho tôi là một chiếc áo trị giá gần hai triệu đồng. Không những thế, cô ấy hay gọi điện nhờ tôi chỉ hàng quán ăn. Có lần, cô bạn đi đường hết xăng cũng gọi nhờ tôi trợ giúp với lý do: "Em đang ở gần công ty". Vì làm cùng công ty, cô bạn cũng hay rủ tôi xuống ăn trưa cùng nhưng tôi đều từ chối. Tôi nể vì cô ấy là bạn thân của người yêu nhưng cảm thấy khó chịu khi liên tục cô ấy phiền tới tôi.
Tôi nghi ngờ cô ấy thích tôi nhưng chưa dám nói với ai vì sợ người yêu ghen. Tôi nên làm thế nào để tỏ thái độ dứt khoát với cô bạn này?
Thành
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.