Tôi thích và theo đuổi một cô bạn cùng lớp suốt 3 năm nay, chúng tôi đều đang học năm cuối. Chuyện quen nhau cũng rất tình cờ, lần đầu tiên nói chuyện với cô ấy là lúc tôi vô tình đánh người bạn thân của cô ấy, từ lúc nghe những lời nói hết sức chiết lý đầy ấm áp, chỉ cho tôi cái đúng cái sai, tôi đã cảm mến rồi. Mọi chuyện cứ thế trôi, cô ấy lúc đầu rất ít khi nói chuyện với tôi nên chuyện tình cảm của mình tôi không dám nói, chỉ giữ nguyên trong lòng thôi. Nửa năm sau, tôi bộc lộ tình cảm nhiều hơn, cô ấy lại ngồi cùng nhưng chẳng mảy may rung động.

Ảnh minh họa.
Rồi người bạn thân của tôi (học cùng lớp) cũng thể hiện tình cảm, nói sẽ tán cô ấy. Giờ thật sự hết sức bế tắc, không biết đối diện sao khi một người là bạn thân bao năm, có bao nhiêu tâm sự thầm kín tôi đều nói hết, còn một người tôi có tính cảm là em. Tôi có nên từ bỏ ý định tán em để nhường cho bạn tán, hay tôi cứ tán tỉnh em, chuyện gì ra chuyện đó?
Thịnh
* Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.