Tôi năm nay 40 tuổi, từng làm kỹ sư công nghệ với mức lương khoảng 30 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, hai năm trước, vì đam mê kinh doanh, tôi quyết định nghỉ việc, bán nhà, bán xe để đầu tư mở một chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh. Ban đầu, tôi rất tự tin với kế hoạch nhưng thực tế khắc nghiệt hơn tôi tưởng.
Do thiếu kinh nghiệm và gặp nhiều biến động về chi phí nguyên liệu, mặt bằng, nhân sự, việc kinh doanh không suôn sẻ. Dù đã cố gắng cầm cự, tôi ngày càng kiệt quệ về tài chính, phải vay mượn thêm nhưng tình hình vẫn không khá hơn. Hiện tại, tiền thuê nhà, sinh hoạt, tiền học của hai con đều do vợ tôi gánh vác. Vợ khuyên tôi nên dừng lại để tránh lún sâu hơn nhưng tôi vẫn do dự vì không muốn từ bỏ giấc mơ. Sau hai năm nghỉ việc, hiện giờ nếu quay lại môi trường công sở tôi cũng lo mình khó thích nghi.
Tôi đang cảm thấy bế tắc, không biết nên tiếp tục kiên trì khởi nghiệp hay chấp nhận thất bại? Mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
Thịnh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.