Tôi là nam, 35 tuổi, đang làm việc ở một công ty thiết kế có thu nhập khoảng 40 triệu đồng/tháng. Vợ tôi cũng đi làm, thu nhập không cao bằng nhưng công việc khá bận rộn, hay phải đi công tác. Vợ chồng tôi có hai con gái đang học cấp hai. Ở nhà, vợ phân công tôi đưa đón con còn cô ấy lo việc bếp núc, nhà cửa. Công việc của tôi thoải mái thời gian, trường học của các con lại gần công ty nên tôi vẫn đảm nhận được.
Gần đây, tôi được một người bạn rủ ra ngoài khởi nghiệp, đây cũng là ước mơ và dự định của tôi từ lâu. Khi tôi bàn bạc với vợ, cô ấy lưỡng lự, sợ tôi không thể chăm con cái cùng cô ấy được. Vợ không ủng hộ tôi hoàn toàn.
Hiện, tôi chưa nghỉ hẳn việc ở công ty nhưng đã bắt đầu khởi động dần với bạn để ra ngoài. Thời gian này, công việc ngập đầu khiến tôi không thể đưa đón các con, hôm nào cũng đón muộn hoặc quên không đón để vợ gọi điện giục liên tục. Có hôm vợ đi công tác, tôi quên đón con, để hai chị em ở lại muộn nhất trường. Đến nơi tôi thấy hai con ngồi đợi, chúng không trách bố nhưng lại khiến tôi buồn và suy nghĩ rất nhiều.
Tôi băn khoăn không biết có nên tiếp tục ước mơ khởi nghiệp nữa hay vẫn đi làm thuê nhận lương đều đặn và dành thời gian cho các con như trước đây?
Đạt
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.