Tôi 36 tuổi, có ngoại hình khá, công việc ổn định, gia đình khá giả. Tôi từng rất đào hoa, hẹn hò với nhiều cô gái có nhan sắc nhưng không kết hôn vì khó tính. 5 năm trở lại đây, tôi từ bỏ việc "yêu chơi", chọn độc thân để chờ đợi một mối tình nghiêm túc.
Năm ngoái, cô bạn tôi quen xã giao giới thiệu cho tôi một mối tốt. Em này 22 tuổi, học đại học, gia đình khá giả, có địa vị tương đương với gia đình tôi và quan trọng là xinh đẹp, cao ráo. Tuy nhiên, cô bạn tôi chỉ cho số điện thoại và bảo tôi phải tự liên hệ, thuyết phục em ấy gặp gỡ. Bạn bảo tôi rằng em ấy vẫn hơi lưỡng lự, ngại hẹn hò qua mai mối và cũng đắn đo về vấn đề tuổi tác. Ban đầu, tôi tiếp cận em khá khó khăn, em không cởi mở và thể hiện rõ lo ngại về việc tôi hơn em 14 tuổi. Dù vậy, tôi vẫn kiên trì hẹn em đi chơi, tán tỉnh, tặng quà. Sau một tháng gặp gỡ, tôi và em chính thức hẹn hò. Chúng tôi dự định kết hôn vào cuối năm nay.
Khi bạn mai mối thành công, cô ấy bóng gió muốn tôi mời đi ăn ở một nhà hàng với mức giá khoảng 3 triệu đồng cho một người. Bạn chủ động chọn nhà hàng để tôi trả ơn cô ấy. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, bạn tôi thường xuyên đi kể với mọi người rằng nhờ cô ấy, tôi mới lấy được vợ. Mỗi lần vợ sắp cưới đăng ảnh chúng tôi đi chơi với nhau lên mạng, bạn lại nhảy vào kể công và đòi được khao ăn. Được đà lấn tới, bạn thường xuyên nhờ vả tôi chuyện công việc. Nếu không nể cô ấy giúp tôi quen được vợ thì có lẽ tôi đã cắt đứt liên lạc từ lâu.
Giờ tôi nên làm thế nào để cô bạn thôi làm phiền tôi?
Sơn
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.