Anh lấy vợ, còn tôi tiếp tục học đại học, nhưng gia đình anh không được hạnh phúc. Chị ấy bị bệnh không thể sinh con cho anh, và cũng chỉ sống được nhiều nhất là khoảng15 năm nữa nếu trong điều kiện chăm sóc tốt. Gia đình anh và anh muốn tôi làm vợ hai của anh, sinh con cho anh, nói là vợ hai nhưng không có danh phận gì cả, tôi vẫn sống trong gia đình anh nhưng nói với mọi người bên ngoài thì hai bác nhận tôi là con gái. Anh chị ấy sống cách nhà anh khoảng 60km. Nếu đồng ý với gia đình anh tôi sẽ ở nhà của bố mẹ anh, chăm sóc họ và chắc là chỉ một tuần được gặp anh một lần thôi.
Tôi rất quý và thương bố mẹ anh, họ là người tốt và sống rất tình cảm nhưng cuộc sống tinh thần lại vất vả, họ cũng yêu quý và luôn quan tâm đến tôi. Tôi không biết đồng ý với gia đình anh thì mình có phải là kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình anh không nữa. Anh là người rất tốt, anh chưa bao giờ có ý định sẽ bỏ vợ dù chị ấy bị bệnh tật. Tôi năm nay 24 tuổi, khá xinh đẹp và có công việc nhà nước ổn định. Ở cơ quan cũng có nhiều người có tình cảm với tôi, nhưng tôi chưa nhận lời ai cả. Tình cảm anh và tôi dành cho nhau là tình thương và sự ngưỡng mộ nhiều hơn là tình yêu, tôi có nên chấp nhận chuyện này không? Mong quý báo cho tôi lời khuyên
Hoa Hồng Bạch