Tôi 21 tuổi, bạn gái nhỏ hơn tôi một tuổi, chúng tôi quen nhau được một năm. Tôi luôn hết lòng vì bạn gái, chiều chuộng cô ấy. Bạn gái cũng yêu thương và dành nhiều tình cảm cho tôi. Có điều cô ấy hay nói chuyện trên mạng xã hội với người khác giới. Tôi hỏi cô ấy chỉ nói là bạn bè, thi thoảng buồn thì chat tâm sự, không có gì hết.
Tôi nói muốn cô ấy chấm dứt việc tâm sự như thế, bạn gái cũng hứa nhưng rồi đâu lại vào đó. Tôi nói thì bạn gái giận, kêu tôi cấm đoán, kiểm soát vô lý. Gần đây, những hình chúng tôi chụp chung trên mạng xã hội đều bị cô ấy xóa hết, như không muốn cho mọi người biết mình đã có người yêu.
Có lần tôi đọc được tin nhắn cô ấy nói chuyện với người con trai khác rằng chưa có bạn trai. Vì yêu tôi đã bỏ qua cho cô ấy nhiều, bạn bè nói chắc do tôi yêu và chiều cô ấy quá nên cô ấy mới thế. Tôi phải làm sao đây?
Dũng
* Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.