Tôi tên Lực, 28 tuổi, chúng tôi quen nhau được 2 năm. Bạn gái nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Ngày trước cô ấy quen tôi khi chưa có một công việc ổn định nên vừa làm vừa kiếm việc khác ổn định hơn. Gần một tháng gần đây cô ấy tìm được công việc cho vay tín dụng ở một công ty, cũng không nói với tôi mà tự quyết công việc. Giờ thời gian cô ấy đi làm quá bận, không có lúc nào rảnh cho bản thân chứ đừng nói đến quan tâm tới tôi. Hôm nào bạn gái cũng đi đến 22h mới về, về đến nhà là lo làm hồ sơ này nọ cũng phải 23h mới đi ngủ.
Tôi thấy vậy nên khuyên cô ấy không làm nữa vì không có thời gian cho bản thân và người yêu, chứ chưa nói đến chuyện lấy nhau về sau (chúng tôi dự định năm sau là cưới). Cô ấy bỏ ngoài tai nên tôi bực, cũng nói nhiều vì không có thời gian làm gì cả. Tôi nghĩ sau này nếu tiếp tục sẽ không ổn. Tôi gợi ý tìm việc khác thì bạn gái cho rằng ở đây chế độ tốt. Tôi có tiệm cửa nhôm cửa sắt, quảng cáo; gọi là ổn định thời gian và tiền bạc. Tôi biết cô ấy thích đi làm, cũng rất thông cảm cho bạn gái nhưng từ sáng đến tối thế này thì tôi không biết phải làm sao. Tôi không biết vì áp lực gia đình hay đó là công việc cô ấy thích. Từ đó đến giờ chúng tôi lục đục miết. Tôi viết lên đây mong nhận được nhiều lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Lực
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu