Tôi 28 tuổi, bạn gái 24 tuổi. Bạn gái tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân, đang làm công việc văn phòng với mức lương 15 triệu đồng/tháng. Hàng tháng, em trả tiền thuê nhà, sinh hoạt hết khoảng 9 triệu đồng, còn 6 triệu đồng em tích góp để trả nợ cho bố mẹ.
Bố mẹ em ly hôn, em ở với mẹ nhưng bà không chăm chỉ làm ăn, ham sĩ diện, thích tiêu tiền bừa bãi. Cách đây hai năm, mẹ em vay tiền xây nhà chỉ vì nghe hàng xóm kích bác. Em phải đứng ra vay thêm 200 triệu đồng cho mẹ. Từ đó đến nay, tháng nào em cũng phải trả góp.
Bạn gái nói với tôi rằng đến khi nào trả hết nợ, em mới tính đến chuyện kết hôn. Tôi dự định hỗ trợ thêm cho em mỗi tháng 5 triệu đồng để trả nợ, hiện tại tôi đi làm được 20 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, tôi bị nhiều bạn bè can ngăn, khuyên tôi kể cả bạn gái có trả hết nợ thì sau này lấy nhau về cũng không tránh khỏi dây dưa với bố mẹ vợ phức tạp.
Tôi đang đắn đo có nên chia tay với em hay không bởi tôi rất hạnh phúc khi ở bên em. Ngoài chuyện này, mọi thứ ở em đều hoàn hảo trong mắt tôi.
Đạt
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.