Tôi và bạn gái yêu nhau được hơn 2 năm, tình cảm tốt đẹp, chúng tôi luôn quan tâm và chăm sóc nhau. Tôi 28 tuổi, gia đình ở Hà Nội, bạn gái 24 tuổi, gia đình ở quê, lên thành phố học tập rồi ở lại lập nghiệp, mới đi làm được vài tháng. Vừa rồi, cô ấy nói với tôi đã thử que thấy 2 vạch, tôi đưa cô ấy đi kiểm tra, thai mới được hơn 5 tuần.
Tôi chưa kịp nói gì thì cô ấy đã muốn bỏ, nói là còn trẻ chưa muốn sinh con, rồi mới đi làm chưa ổn định, muốn vài năm nữa mới cưới rồi sinh em bé, như thế cuộc sống đỡ vất vả, con cái cũng có điều kiện tốt hơn. Tôi không muốn bạn gái bỏ cái thai, nó là con của chúng tôi. Tôi yêu cô ấy, cô ấy cũng vậy, nhưng cách suy nghĩ của cô ấy tôi không đồng tình. Cứ nói đến chuyện giữ lại đứa bé là cô ấy lại cáu kỉnh, nói tôi không biết tính cho tương lai. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên, chân thành cảm ơn.
Hưng
Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.