Tôi 26 tuổi, chưa lập gia đình riêng, quen cô gái kém 2 tuổi trong môi trường bán hàng mỹ phẩm. Chúng tôi yêu nhau một thời gian, em mới nói đã có gia đình và một đứa con 4 tuổi. Em ly hôn chồng, đi làm tự lo cho cuộc sống của mình, vì yêu nên tôi bỏ qua tất cả.

Ảnh minh họa: HH
Thời gian yêu nhau chúng tôi có nhiều niềm vui và nỗi buồn. Em khéo léo nhưng thẳng thắn, chu đáo. Trong thời gian yêu nhau, em vẫn qua lại với người tình cũ ngoài chồng cũ. Tôi thật sự bàng hoàng, khi phát hiện ra cô ấy hò hẹn với người tình, lúc ấy mọi chuyện của họ mới chấm dứt.
Sau nửa năm yêu nhau, tôi vẫn chưa thể xác định được đích của mối quan hệ này. Mong đươc sự chia sẻ chân thành của các bạn. Xin cảm ơn.
Minh
*Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.