Tôi 29 tuổi, bạn gái kém một tuổi, cả hai đi làm với mức lương trung bình tầm 7-8 triệu đồng mỗi tháng. Chúng tôi đang sống cách nhau gần 30 km, đã yêu nhau hơn một năm. Tình yêu của chúng tôi đơn giản, không mặn mà lắm vì tôi bận công việc, phấn đấu cho sự nghiệp. Cô ấy luôn muốn gặp mà tôi chẳng thể đáp ứng được nên hay giận dỗi, cãi vã. Cô ấy cũng làm nhiều điều có lỗi với tôi nhưng vì yêu nên cả hai quay lại. Trước khi yêu tôi, bạn gái đã yêu vài người, yêu ai cô ấy cũng đi quá giới hạn rồi. Tôi vẫn chấp nhận vì nghĩ quá khứ chẳng thể thay đổi được, chỉ cần hiện tại cô ấy yêu mình là đủ.

Ảnh minh họa.
Vừa rồi, cô ấy báo với tôi là đã có thai được 6 tuần, tôi là cha của đứa trẻ. Tôi vui vì sắp được làm bố, cũng tới tuổi lập gia đình rồi nên tính đưa cô ấy về ra mắt gia đình rồi cưới luôn. Vui mừng chưa được bao lâu thì tôi phát hiện bạn gái còn qua lại với một trong những người yêu cũ. Tôi hỏi mãi cô ấy cũng thú nhận là trong thời gian yêu tôi thi thoảng vẫn qua lại với người đó, vì tôi ít quan tâm cô ấy.
Tôi ngã ngửa, không thể hình dung được bạn gái mình lại "bắt cá hai tay". Tôi hỏi vậy cái thai có chắc chắn là của tôi không, cô ấy ngập ngừng một lúc rồi cũng thú nhận là không biết chắc chắn ai là cha đứa bé nữa. Tôi quay cuồng, mọi thứ như sụp đổ, giờ tôi phải làm sao đây? Chờ cô ấy sinh em bé ra rồi đi xét nghiệm ADN, nếu đúng tôi là cha đứa bé thì liệu tôi còn yêu và tha thứ được cho cô ấy mà tổ chức đám cưới? Mong các bạn tư vấn.
Hoàng
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.