Tôi đang hẹn hò với bạn gái kém 5 tuổi. Em mới tốt nghiệp Đại học và là con một trong gia đình được bố mẹ chiều chuộng. Khi mới quen, tôi đã biết em tính tình trẻ con, nhõng nhẽo nhưng tôi nhìn vào những mặt tích cực, rằng em tốt bụng, hiền lành và xinh xắn. Dẫu vậy, gần hai năm yêu, điều khiến tôi đau đầu nhất là em hay đòi quà.
Bất kể dịp gì từ Quốc tế Phụ nữ 8/3 hay ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày Valentine, Valentine trắng... em cũng gợi ý quà từ tôi, khi thì bó hoa, khi lại hộp chocolate, quần áo, giày dép, trang sức... Sau đó, bạn gái sẽ tự hào đăng quà lên Facebook và tag cảm ơn tôi.
Năm ngoái, em đòi quà 1/6, tôi cũng tặng cho em một bó hoa kẹo. Năm nay em lại nhắc khéo tôi tặng quà nhưng tôi nghĩ đã yêu nhau gần hai năm, ngày Tết thiếu nhi mà cũng quà cáp thì hơi quá nên tôi không tặng. Vậy mà bạn gái dỗi, không thèm nói chuyện với tôi.
Mọi lần tôi vẫn hay làm lành khi bạn gái giận, lần này tôi có nên làm lành trước lý do vô lý như vậy hay không? Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Tuấn Anh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.