Tôi 22 tuổi, là sinh viên năm thứ tư, tình yêu đầu đời của tôi đến rất tình cờ. Người ấy mới học năm nhất, là em của một người bạn thân ở cùng quê, trong vài lần gặp gỡ em đã ngỏ lời yêu tôi. Tôi chấp nhận lời yêu. Tình yêu với người ấy trong tôi cứ mỗi ngày lớn dần. Tôi thương người ấy rất nhiều và thường lên chùa để cầu mong tình cảm của hai đứa. Vì tôi học trường kỹ thuật nhiều bài vở nên chỉ có thời gian gặp người ấy một lần/tuần nhưng mỗi tối tôi vẫn nhắn tin quan tâm đến em. Khi yêu, tôi chưa làm gì có lỗi với người ấy, chưa một lần dám nghĩ đến người con gái khác ngoài em.
Thế mà tự nhiên em nhắn tin đòi chia tay nhau một thời gian để suy nghĩ lại, lý do hết sức ngớ ngẩn là em cho rằng tôi đã hết yêu. Tôi không thể hiểu em lấy đâu ra lý do kỳ lạ vậy nữa. Khi yêu, tôi luôn dành hết tình cảm cho người ấy, suy nghĩ đơn giản là chỉ cần mình yêu người khác chân thành thì sẽ có hạnh phúc. Giờ tôi không biết làm sao nữa, tình yêu mà thấy giống trò chơi quá, yêu chán rồi bỏ để người kia phải đau khổ. Dẫu biết trên đời còn nhiều người con gái tốt nhưng làm sao để biết ai chân thành với mình?
Chắc từ đây tôi cũng không dám yêu thật lòng với một ai nữa để rồi nhận đau khổ về mình. Tình yêu không thể níu kéo nhưng tôi còn yêu em nhiều quá. Mỗi sớm dậy hay xế chiều, tôi lại nhớ về em, khi nào tôi mới có thể quên được em? Mong các anh chị tư vấn giúp. Chân thành cảm ơn.
Nguyên
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu