Jessica Del Rocco (trái) xuất hiện trong chương trình "Good Morning America" hôm qua. Ảnh: Newsday. |
Xuất hiện trong chương trình Good Morning America hôm qua, Jessica Del Rocco, bạn gái cũ của hung thủ sát hại Annie Le, đã chia sẻ những năm tháng trải qua với Clark: "Sự việc vừa qua gợi lại trong tôi những chuyện cũ cách đây 6 năm. Mỗi khi tỏ ra giận dữ, anh ấy thường đánh tôi".
Khi hai người hẹn hò, Del Rocco mới 16 tuổi. Lúc mới bắt đầu mối quan hệ, Del Rocco thấy Clak có vẻ là một người bạn trai hoàn hảo. "Clark rất nổi tiếng bởi vẻ ngoài đẹp trai và học giỏi. Tất cả mọi người đều yêu quý Clark. Ngoài ra, anh cũng là một cầu thủ bóng rổ cừ khôi. Thật là hoàn hảo, Clark cuốn hút và rất ngọt ngào", Del Rocco nhớ lại.
Khoảng ba tháng sau, nguời đàn ông này bắt đầu bộc lộ tính gia trưởng. Del Rocco nói rằng, Clark can thiệp và ra lệnh cho bạn gái phải mặc gì và ăn nói như thế nào. "Ví dụ như, đừng tới chỗ đó hoặc đừng làm bạn với những gã kia hay mấy cô gái đó được đấy. Em nói quá nhiều hoặc em nói to như thế là được rồi", cô cho hay.
Raymond Clark được cho là người có tính cách đối lập. Ảnh: ABC News. |
Mọi chuyện trở nên tồi tệ và cuối cùng mối quan hệ của họ kết thúc bằng một cuộc cãi vã lớn. Del Rocco tâm sự, mối quan hệ tiến triển đồng nghĩa với tính gia trưởng cũng lớn dần theo. "Anh ấy sẽ làm mọi chuyện theo cách của mình. Trái tim tôi hiện giờ hướng về gia đình Annie Le. Tôi cảm thấy ghê sợ người đàn ông đó", cô nói.
Del Rocco muốn cảnh báo các cô gái khác hãy tỉnh ngộ khi ở tình cảnh tương tự như cô 6 năm trước đây: "Nếu bạn đang ở trong một mối quan hệ mà bạn trai bạn luôn cố gắng kiểm soát mọi việc, mọi bất đồng sẽ xảy ra và làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ. Nếu có cô gái nào cảm thấy không thực sự thoải mái khi vướng vào mối quan hệ với ai đó, tôi hiểu là khó lòng mà thoát ra ngay được nhưng trước sau bạn cũng nhận ra mình không đáng bị đối xử như vậy. Bạn đáng được đối xử tốt hơn".
Theo ABC News, có lần nhận ra mình muốn thoát khỏi mối quan hệ với Clark, cô đã nhờ tới cảnh sát. Mặc dù không nói chính xác chuyện gì đã xảy ra nhưng Del Rocco đã phải nhờ tới sự giúp đỡ của các thầy cô trong trường và cảnh sát. "Trong khoảng hai tuần liền, tôi có người đưa đón từ trường ra ôtô. Rồi mọi chuyện cũng ổn. Clark bắt đầu hẹn hò với nhiều người mới và tôi cũng vậy".
Hôn phu của Annie Le rời nhà đến nơi tưởng niệm vợ chưa cưới hôm qua. Ảnh: ABC News. |
Trong nhiều năm qua, Del Rocco không nói chuyện với Clark nhưng sau khi nhân viên kỹ thuật này bị buộc tội giết Le, cô gái trên mới quyết định tiết lộ với truyền thông sự thật về người đàn ông đó. Del Rocco mong muốn điều này sẽ giúp các nhân viên điều tra hiểu hơn về Clark. "Bất cứ điều gì xảy ra giữa Raymond và tôi đã trở thành quá khứ. Giờ, tôi chẳng còn gì để lưu luyến với những chuyện đó".
Những người bạn thời trung học cho rằng, Clark là một cầu thủ bóng rổ cầu tiến và là người luôn giúp đỡ những người vô gia cư, thường xuyên có các hoạt động quyên tiền giúp các bệnh nhân ung thư. Tuy nhiên, không ai có thể hình dung nổi một sinh viên giỏi, một cầu thủ bóng rổ tài năng này lại là kẻ giết người.
Bình Minh