Tôi 25 tuổi, mới yêu lần đầu. Bạn gái ít tuổi hơn nhưng tình trường dày dạn hơn. Chúng tôi đã yêu nhau được nửa năm. Có lần tò mò, tôi đọc inbox của bạn gái, thấy tin nhắn được gửi cho một anh người quen từ lâu, kể về chuyến du lịch của cô ấy, thậm chí gửi hình ảnh, video mà không hề chia sẻ cho tôi. Cô ấy từng kể tôi nghe về người con trai này, là một trong số ít những người khiến cô ấy bị thu hút nhưng họ chưa từng yêu nhau dù cô ấy rất muốn. Họ gặp nhau hơn một năm trước, thỉnh thoảng hỏi thăm, tầm mỗi tháng một lần.

Ảnh minh họa.
Cô ấy cũng chưa công khai rộng rãi mối quan hệ của chúng tôi, chỉ có bạn thân và gia đình biết chúng tôi yêu nhau. Tôi thật sự không thích điều này nhưng chẳng biết nên làm sao. Tôi có nên nói cho cô ấy biết hay tiếp tục theo dõi? Tôi yêu cô ấy nghiêm túc và muốn tiến tới hôn nhân, vì thế rất trân trọng mối quan hệ này. Xin mọi người góp ý.
Văn
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.