Georgina đăng loạt ảnh trên Instagram có hơn 48 triệu người theo dõi hôm 8/4. Một trong số đó chụp từ phía sau cho thấy C. Ronaldo và cô đi về phía du thuyền Azimut Grande 27 Metri trị giá gần 6 triệu bảng. Những bức ảnh còn lại là các khoảnh khắc vui vẻ của cả nhà trên phương tiện di chuyển trên biển sang trọng. "Chiều mùa hè hôm đó, chúng ta đã mua chiếc thuyền. Và một vài bức ảnh gợi nhớ ngày hè kỳ diệu đó", người đẹp viết kèm hashtag năm 2020.
Chỉ sau vài giờ, loạt ảnh thu hút hơn 5 triệu lượt "thích". Bên cạnh những bình luận xuýt xoa, ngưỡng mộ, nhiều ý kiến chỉ trích Georgina khoe khoang cuộc sống xa hoa. "Cô nói mình không đam mê vật chất cơ mà", một tài khoản viết. Những người yêu mến bạn gái C. Ronaldo phản bác, cho rằng chủ nhân các bình luận tiêu cực "ghen tị" với cô.
Chiếc Azimut Grande 27 Metri C. Ronaldo mua mùa hè 2020 dài gần 27 m, có 5 cabin cùng 6 phòng tắm. Du thuyền có phòng bếp hiện đại cùng hai khu thư giãn, một phòng khách lớn và một phòng ăn xa hoa. Phương tiện được làm từ sợi carbon, nặng tới 93 tấn, có thể đạt tốc độ 28 hải lý/giờ nhờ hai động cơ 1.900 mã lực. Georgina nhiều lần đăng ảnh tạo dáng hay khoảnh khắc cả nhà, các bé chơi đùa, nghỉ dưỡng trên du thuyền.
Một ngày sau khi bạn gái đăng ảnh thu hút bình luận trái chiều, C. Ronaldo cũng gây tranh cãi với hành động nổi nóng sau trận hòa 0-0 của Al Nassr và Al Feiha rạng sáng nay. Tiền đạo sinh năm 1985 cãi nhau với cầu thủ đối phương rồi bỏ vào đường hầm mà không bắt tay HLV đội nhà. Sau trận hòa, Al Nassr vẫn đứng thứ hai nhưng đã kém đội đầu bảng Al Ittihad ba điểm. Giải Saudi Pro League chỉ còn 7 trận nữa là kết thúc.
C. Ronaldo và Georgina Rodriguez bắt đầu hẹn hò từ năm 2016. Khi trở thành bạn gái C. Ronaldo, người đẹp gốc Argentina từ nhân viên bán hàng thời trang trở thành người mẫu, thương gia, người có ảnh hưởng lớn trên Instagram. Cặp sao có hai con gái chung và sống với ba con riêng của C. Ronaldo. Cả nhà siêu sao sinh năm 1985 hiện ở Arab Saudi sau khi anh chia tay MU, chuyển tới Al Nassr thi đấu đầu năm nay.
Hoàng Trang (Theo Marca)