Bạn bè cùng thắp nến cầu nguyện những điều tốt lành cho Le. Ảnh: Solano Tempest. |
Le từng học chuyên ngành y khoa tại trường Solano. Sau nhiều ngày không có tin tức gì của Le, các thày cô giáo, bạn cùng lớp cũ cùng những người thân gia đình nữ sinh gốc Việt đã tập hợp trước cổng trường Cao đẳng Cộng đồng Solano để hát, cầu nguyện và chia sẻ những câu chuyện về Le.
Những ngọn nến được thắp lên cùng với rất nhiều băng rôn thể hiện tình cảm của mọi người dành cho cô. Trong con mắt của bạn bè, Le là một nữ sinh chăm chỉ, biết quan tâm tới người khác và xem gia đình là trên hết. Những người từng tiếp xúc với cô đều bất ngờ trước những gì xảy ra với cô gái hiền lành ấy.
Aurelia Renta, một người bạn của Le, chia sẻ: "Tôi quen Phuong khi còn học chung. Cô ấy là người ít nói và giản dị". Vừa nói, Renta vừa chỉ lên dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật Phuong" đang treo gần đó.
Amy DeMartini, bạn cùng lớp khác với Le, không giấu nổi sự xúc động khi nói về cô bạn người Việt: "Tôi vẫn bàng hoàng và chết lặng người khi biết tin về Le. Chúng tôi chỉ mong cô ấy về nhà". Theo lời kể của Amy, Le là một người bạn tình cảm, tốt bụng, đáng yêu và biết quan tâm tới người khác.
Trong con mắt bạn bè và người thân, Le là cô gái hiền lành, tốt bụng. Ảnh: ABC News. |
Gia đình Le cho biết cô vừa đỗ kỳ thi lấy chứng chỉ nghề và rất vui về điều đó. Tốt nghiệp hồi tháng 12 vừa rồi, Le đang đi tìm việc. Ông Maire Morinec, trưởng khoa y tá và sức khỏe trường Solano, cho hay: "Le rất thích trở thành y tá và đã rất chăm chỉ để đạt được ước mơ ấy". Theo ông Morinec, Le là tấm gương về tinh thần học tập cho các sinh viên trong trường. Sau khi sự việc xảy ra với cô gái này, nhà trường cũng nhắc nhở sinh viên cần cẩn thận và tự bảo vệ mình.
Theo Solano Tempest, vài ngày trước sinh nhật thứ 25 diễn ra, Le không trở về nhà sau khi tới hiệu sách quen thuộc. Lần cuối cùng Le được nhìn thấy vào hôm 25/4 ở hiệu sách Barnes & Noble tại thành phố Fairfield. Nửa đêm không thấy Le về nhà, anh trai cô đã đi tìm em gái và thấy ôtô cùng những vật dụng cá nhân của Le trong xe ở bãi để xe của hiệu sách. Điều này được xem là bất thường với một cô gái như Le. Gia đình cô cho biết, Le thường về nhà trước 12h đêm.
Bình Minh