Khâm liệm Nguyễn Tường Vân hôm 2/12. |
Trước đó, Vân đã bị xử tử tại nhà tù Changi vào rạng sáng cùng ngày vì tội buôn lậu gần 400 gam ma túy qua Singapore hồi năm 2002. Trong giây phút sau cùng, Vân đã ôm lấy nhân viên trại giam khi anh bị dẫn đến giá treo cổ.
Thủ tướng Howard nhận định rằng việc Singapore không đáp lại lời thỉnh cầu cho bà Kim, mẹ của Vân, được ôm con lần cuối trước khi anh bị hành hình là một phản ứng “lãnh đạm” và ông thất vọng về phản ứng này của phía Singapore. Tuy nhiên, ông Howard bác bỏ mọi diễn biến ngoại giao chống lại hoặc vận động tẩy chay Singapore.
Mặt khác, qua vụ án thương tâm này, ông Howard tuyên bố, ông hy vọng đây là lời nhắn nhủ mạnh mẽ nhất có liên quan đến ma túy cho giới trẻ Australia. Ông nói: “Đừng sử dụng, mua bán, mang theo và đụng đến ma túy. Đừng bao giờ có giây phút nào bạn tưởng tượng rằng có thể thoát khỏi hậu quả nặng nề nhất khi mang ma túy ở bất kỳ nơi nào tại châu Á”.
Trong khi đó nhiều kênh truyền hình của Australia đã chiếu cảnh quay tại nhà tù Changi và buổi hành lễ tại một nhà thờ Thiên Chúa giáo ở Melbourne, nơi chuông báo tử đổ 25 tiếng tượng trưng cho 25 tuổi đời của Vân. Trước đó, bà Kim đã nắm tay, vuốt mặt và tóc của con trai qua song sắt khi bà gặp con lần sau cùng vào chiều 1/12.
Luật sư trong vụ án này - Lex Lasry - nói rằng cái chết của Vân làm ông cảm thấy như mất đi một người con trai. Tại Australia, nhiều buổi thức tưởng niệm Vân đã được tổ chức tại các thành phố trong đêm 2/12. Tang lễ của Vân sẽ được cử hành nơi anh cư ngụ tại Melbourne, thủ phủ bang Victoria, vào tuần tới.
(Theo Người Lao Động)