Sự việc xảy ra sáng 4/11, người nhà ông ông Khỏe tá hỏa khi nhìn thấy vị bác sĩ treo cổ chết tại nhà riêng nằm ở khu tập thể của bệnh viện.
Các đồng nghiệp cho biết, sáng nay ông Khỏe nói với mọi người là thấy mệt nên sẽ không đi làm. Chỉ vài tiếng sau thì xảy ra chuyện.
Còn người nhà nạn nhân cho hay, trước khi chết, ông Khỏe gọi điện cho mẹ ruột đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cái Nước, nói mình sẽ nghỉ làm, kêu mẹ về nhà bàn chuyện gia đình.
Cùng thời điểm đó ông Khỏe cũng gọi điện cho người vợ có con chung (nhưng không cưới) đang ở TP HCM nói những lời trăng trối. Vị bác sĩ cũng nhiều lần nhá máy điện thoại cho chị vợ đang dạy học tại quê nhà nhưng không nói gì.
Tại hiện trường, Công an huyện Cái Nước phát hiện cạnh xác ông Khỏe có một xấp lịch bóng đá giải ngoại hạng Anh, ghi số tiền cá độ trên 300 triệu đồng. Một số người khác cho biết ông Khỏe sống khá giả nhưng thời gian gần đây xuất hiện nhiều người lạ đến đòi tiền.
Nhà chức trách đang điều tra làm rõ sự việc.
Vũ Hải