
Hình ảnh X-quang cho thấy chiếc kéo trong bụng bà Nurcihan Ogmen 2 tháng sau ca phẫu thuật đầu tiên. Ảnh: Newsflash.
Trang tin tức địa phương AHaber cho hay bà Nurcihan Ogmen, 61 tuổi, sống ở tỉnh Aydin, phía tây nam Thổ Nhĩ Kỳ, đến một bệnh viện tư nhân ở Kusadasi hôm 5/3 để phẫu thuật cắt bỏ lớp da thừa ở bụng sau 7 lần sinh nở. Một bác sĩ có tên viết tắt là L.A. đã tiễn hành ca mổ kéo dài 5 tiếng để loại bỏ phần da thừa này cho Ogmen và đến hôm sau thì cho bà xuất viện.
Ogmen phải quay trở lại gặp bác sĩ trên sau khi thấy bụng sưng lên và bị đau nhiều, tuy nhiên bác sĩ nói với bà rằng hiện tượng này là bình thường và sẽ sớm hết.
Hai tháng sau, bà Ogmen cùng chồng, ông Kubdettin Ogmen, tìm tới bệnh viện khác ở huyện Soke để thăm khám do các cơn đau, khó chịu vẫn không thuyên giảm. Kết quả chụp X-quang cho thấy bên trong bụng bà Ogmen có một chiếc kéo phẫu thuật.
Bà mẹ 7 con quay trở lại bệnh viện ban đầu gặp bác sĩ L.A, người sau đó đã lấy cây kéo ra khỏi bụng bà trong ca phẫu thuật dài 2 tiếng.
"Sau lần mổ đầu tiên, những cơn đau trở nên tồi tệ hơn. Nó nặng tới mức cứ hai tuần một lần tôi lại đến viện khám. Nhưng bác sĩ không tin, bảo tôi về nhà và nói rằng tôi nên kiên nhẫn hơn. Mỗi lần tôi tìm đến gặp, ông ấy tỏ ra không hứng thú nghe tôi trình bày một chút nào. Tôi không thể giải thích được cơn đau quằn quại mà mình phải chịu đựng cho ông ấy hiểu. Bây giờ tôi vẫn thấy đau và chưa thể hồi phục hoàn toàn", bà Ogmen nói.
Người phụ nữ này đã quyết định gửi đơn kiện lên chính quyền địa phương, tố cáo bác sĩ L.A. và bộ phận hành chính bệnh viện cũng như những nhân viên y tế liên quan đến ca mổ của mình. Các quan chức bệnh viện và bác sĩ mổ cho bà hiện chưa đưa ra bình luận nào.
Hướng Dương (Theo Mirror)