Đã về hưu nhưng tình nguyện trở lại chống dịch, Paolucci là một trong 70 bác sĩ phải làm nhiều ca liên tục tại bệnh viện nhỏ Oglio Po. Nơi đây chỉ một tháng trước còn là cơ sở y tế bình thường của thành phố Cremona, tỉnh Lombardy, và điều trị đủ thứ bệnh từ viêm amidan cho tới những khối u.
Giờ thì Oglio Po đã hoàn toàn được chuyển thành bệnh viện chuyên điều trị bệnh nhân Covid-19, bởi Cremona hiện là tỉnh có số người nhiễm nCoV lớn thứ tư của Italy.
"Chúng tôi đã cạn kiệt sức lực. Nơi đây chỉ là một bệnh viện nhỏ và chúng tôi đang phải tiếp nhận quá nhiều bệnh nhân", Paolucci nói khi đang đứng ở hành lang giữa những âm thanh của tiếng máy thở bơm oxy, tiếng bíp của các thiết bị y tế và tiếng qua lại của đồng nghiệp.
"Chúng tôi không có đủ nguồn lực và đặc biệt là thiếu nhân viên, bởi nhiều người trong số họ cũng đã bắt đầu nhiễm bệnh", Paolucci chia sẻ.
Ngoài những ca làm việc căng thẳng kéo dài 12 tiếng hoặc hơn để cứu sống bệnh nhân, nhân viên y tế còn phải chịu đựng nỗi đau khi chứng kiến cảnh người bệnh ra đi trong đơn độc, không có người thân bên cạnh.
"Chúng tôi đã bắt đầu dịch vụ liên lạc với người thân trên điện thoại để giải thích cho họ chuyện gì đang xảy ra với các bệnh nhân. Vì thế ít ra giữa họ cũng có chút liên hệ", bác sĩ Paolucci cho hay. "Nhiều bệnh nhân vẫn có thể tự gọi bằng di động của họ nhưng những người lớn tuổi thì không làm được như vậy vì không quen. Do đó, chúng tôi giúp họ và cố gắng giữ liên lạc với gia đình bệnh nhân bằng cách này".
Daniela Ferrari, một bác sĩ khác, cho hay mọi ngóc ngách trong bệnh viện hiện đều được chuyển thành khu cấp cứu, điều trị bệnh nhân nhiễm nCoV. Không còn khoa nhi hay khoa tim và chỉ còn ba giường phục vụ các ca mổ khẩn cấp.
Theo bà Ferrari, 6 trong số 9 bác sĩ phẫu thuật của Bệnh viện Oglio Po đã có kết quả dương tính với nCoV và phải về nhà. Ngoài ra, 20% tổng số nhân viên bị lây nhiễm virus.
Daniela Confalonieri, y tá tại Bệnh viện San Raffaele, thành phố Milan, cũng bày tỏ lo lắng cho những đồng nghiệp đang ngã bệnh.
"Chúng tôi đang phải làm việc trong tình huống vô cùng khẩn cấp. Vấn đề là nhiều người trong số chúng tôi đang phải ở nhà vì họ đều đã bị lây virus. Vì thế nhóm người còn lại phải làm mọi việc", Confalonieri nói trong một video mà cô chia sẻ lên mạng.
"Chúng tôi thực sự vô cùng căng thẳng về tâm lý. Đáng tiếc chúng tôi không thể ngăn chặn được tình hình hiện nay ở Lombardy. Nguy cơ lây nhiễm rất cao và hiện tại không thể đếm số lượng người chết trong bệnh viện nữa", nữ y tá chia sẻ.
Các quan chức y tế ở Rome vẫn phải cập nhật liên tục số ca tử vong, và cứ đến 18h hàng ngày, con số ngày càng tăng đó lại được thông báo tới người dân.
Đến hết ngày 19/3, riêng ở tỉnh Lombardy 2.168 người tử vong, trong khi cả nước ghi nhận 3.405 trường hợp, vượt cả Trung Quốc, nơi 3.245 người đã chết vì Covid-19.
Hướng Dương (Theo Reuters)