Terry nắm chặt tay Lewin để nói lời cảm ơn. |
Vừa tỉnh lại sau khi mê man, trung vệ Chelsea đã quay lại sân Thiên Niên Kỷ, tìm kiếm Gary Lewin, bác sĩ của Arsenal để cảm ơn cứu mạng và cùng đồng đội ăn mừng Carling Cup. Terry đã cảm động nắm tay Lewin và nói: "Xin cảm ơn, tôi đã mang ơn ông rồi".
Trong trận đấu ngày 25/2, Terry đã bất tỉnh sau cú kungfu của Diaby và dù không khí rất căng thẳng trước trận và trong trận giữa hai kình định, Lewin vẫn chăm sóc cầu thủ đội bạn như người của Arsenal.
Vị bác sĩ 43 tuổi này đã có những biện pháp sơ cứu chính xác và kịp thời ngay trên sân. Và đây là những động thái vô cùng quan trọng trong tình huống bất tỉnh vì sốc như vậy.
Ở cấp CLB, Lewin và Terry đứng ở hai chiến tuyến nhưng họ đều là thành viên của tuyển Anh. Terry là đội trưởng còn Lewin là bác sĩ chính của đội bóng "ba chú sư tử".
Lewin đã sơ cứu kịp thời cho Terry. |
Theo Sun, sau pha đá vào mặt Terry, Diaby cũng bị chấn thương ở mắt cá chân và phải nghỉ thi đấu hai tuần. Cầu thủ Arsenal đã phải tập tễnh khi bàn chân va chạm với... mặt Terry.
N.Q.