Chuyện tình của cặp đôi gây nhiều chú ý, khi khán giả phát hiện hai người chênh lệch nhau 14 tuổi. Không chỉ vậy, Miura Ayane còn được biết đến như một người hâm mộ của Lee Ji Hoon, trước khi họ gặp gỡ và yêu nhau.
Ayane là người Nhật Bản. Vì mẹ yêu thích phim Hàn, cô cũng bị cuốn hút bởi các bộ phim Hàn Quốc một cách rất tự nhiên. Cũng vì thế, Lee Ji Hoon lọt mắt xanh của cô, sau khi cô xem bộ phim Hello, Miss mà anh đóng với Lee Da Hae. Đó là lý do cô bắt đầu học tiếng Hàn. Niềm đam mê đưa đẩy Ayane sang Hàn Quốc học đại học và làm việc tại đất nước này với tư cách phiên dịch viên.
Trong một lần đi xem nhạc kịch, Ayane tận mắt ngắm Lee Ji Hoon trên sân khấu. Nhờ vậy, cô biết được anh đang hoạt động với tư cách là một diễn viên nhạc kịch. Từ đó, cô thường xuyên đến các buổi biểu diễn của anh. Một người cô quen cũng biết Lee Ji Hoon, thế nên "bà mối" này quyết định giới thiệu hai người với nhau, sau một buổi biểu diễn ca nhạc.
Lần tiếp theo cặp đôi gặp lại nhau là khi cùng tham gia một bữa tiệc. Hai người trao đổi số điện thoại với nhau, trên tư cách bạn bè. Khi đó, vì mến mộ Lee Ji Hoon, Ayane muốn gặp riêng anh để cảm ơn anh đã thay đổi cuộc đời cô. "Nếu không trở thành fan của anh ấy, tôi sẽ không bao giờ học tiếng Hàn và đến Hàn Quốc", cô thổ lộ.
Ayane mời Lee Ji Hoon đi ăn cơm, nhưng ngày cô nhắn tin mời, anh làm mất điện thoại nên không nhận được tin nhắn. Không đầu hàng, cô tiếp tục nhắn tin lần thứ hai, tuy nhiên anh từ chối với lý do ốm. Lần thứ ba khi cô nhắn tin, anh đồng ý gặp mặt. Tuy nhiên, thời điểm đó, một ca Covid-19 được xác nhận ở khu vực lân cận địa điểm hẹn, thế nên họ đành hủy. Mặc dù buồn và tuyệt vọng, Ayane vẫn cố gắng một lần nữa. Cô nghĩ mình "sẽ cố gắng lần cuối trước khi từ bỏ". Và rồi họ cũng gặp được nhau, sau 4 lần cô gái Nhật ngỏ lời mời.
Trong khi đó, Lee Ji Hoon thành thật chia sẻ rằng ban đầu anh có một chút ngại ngần, lo sợ trước những tin nhắn muốn gặp gỡ riêng tư của Ayane vì "không biết động cơ của cô ấy thế nào". "Nếu cô ấy chỉ cần nói với tôi rằng cô ấy muốn mời tôi ăn cơm để cảm ơn tôi, tôi sẽ gặp cô ngay lập tức", Lee Ji Hoon chia sẻ. Tuy nhiên, do bản tính cố chấp của cô, cuối cùng anh quyết định cho cô và bản thân một cơ hội. Ngay lần gặp đầu tiên, anh đã "đổ rạp" trước sự xinh đẹp và đáng yêu của cô. Sau thời gian ngắn tìm hiểu, họ đã yêu và kết hôn.
Tiết lộ của cặp sao khiến khán giả ồ lên thích thú, đa phần cho rằng Lee Ji Hoon "quả thật rất thận trọng trước cô gái".
Tài tử Lee Ji Hoon thông báo lấy vợ là Miura Ayane vào tháng 5/2021. Hai người đã đăng ký kết hôn và đang chung sống một nhà. Cặp đôi dự định tổ chức một buổi tiệc nhỏ vào tháng 10 để ghi dấu giai đoạn quan trọng này. Trong thông báo kết hôn trên mạng xã hội, Lee Ji Hoon dành cho hôn thê những lời nhận xét đầy tình cảm: "Bên cô ấy, tôi có thể chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn, thậm chí cả nỗi đau giấu kín. Sau này, với tư cách người chồng và chủ gia đình, tôi sẽ là một người đàn ông có trách nhiệm. Cảm ơn mọi người đã yêu mến tôi".
Lee Ji Hoon sinh năm 1979, ra mắt với vai trò ca sĩ vào năm 1996. Giai đoạn sự nghiệp ở đỉnh cao, anh và hai người bạn thân thiết là Kangta (nhóm HOT) và Shin Hye Sung (Shinhwa) thành lập tam ca S, khuynh đảo làng nhạc với loạt hit Just One Moment, I swear, Without You, One Last Memory, Wisdom Tooth, Doll... Anh cũng là ngôi sao nhạc kịch có tiếng tại Hàn. Anh còn nổi tiếng với phim Em là định mệnh đời anh đóng với Yoona.
Vợ Lee Ji Hoon sinh năm 1993, là phiên dịch viên.
Nguyễn Hương (Theo Nate)