Bá Phú được khán giả biết đến từ chương trình "Người truyền lửa" và nhanh chóng nổi tiếng khi làm bình luận viên các giải Ngoại hạng Anh, Champions League... Khi mới "chân ướt chân ráo" vào nghề, anh từng đối mặt với nhiều áp lực trên mạng xã hội.
Anh cho biết chuyện xảy ra đã lâu, khoảng 6 năm trước. Khi đó, sau một trận đấu do anh bình luận, nhiều khán giả vào Facebook cá nhân của bạn gái cũng là vợ hiện tại của anh để thóa mạ, chỉ vì họ không hài lòng với những gì anh nói trên sóng. "Tôi đã phải đóng Facebook của mình một thời gian để tránh họ tìm thấy trang cá nhân của bạn gái. Dù biết bình luận viên là nghề làm dâu trăm họ nhưng mọi thứ đi xa hơn những gì tôi nghĩ. Dẫu vậy, tôi vẫn tìm đọc những phản hồi về mình, đặc biệt là những lời chê. Bởi tôi luôn tâm niệm rằng: 'Người chê ta một cách đúng đắn để giúp ta nhận ra sai trái của bản thân thì người ấy xứng đáng là thầy của ta'", anh nói.

Bình luận viên Bá Phú sở hữu vẻ ngoài lịch lãm, điển trai.
Bá Phú thừa nhận từng thiếu định hướng trong việc phát triển bản thân. Bởi khi đó, anh có cảm giác mình thiếu sự thấu hiểu về những gì mình đang làm. Anh cho biết các giải đấu hàng đầu thế giới như Ngoại hạng Anh, Champions League... được rất nhiều khán giả Việt quan tâm, yêu thích, vì thế, họ cũng khắt khe hơn với các bình luận viên khi làm những giải này.
Tuy vậy, chuyến đi một tháng tập huấn và trải nghiệm tại Anh đã thay đổi Bá Phú, giúp anh đồng cảm hơn với những cổ động viên, hiểu hơn về cách vận hành của một câu lạc bộ, học thêm về việc sản xuất các chương trình và hơn hết là tìm thấy thêm những niềm cảm hứng để tiếp tục "cháy" với nghề.
Hiện tại, Bá Phú cảm thấy mình bình tĩnh và điềm đạm hơn trong cách nhìn nhận trận đấu. Điều này giúp anh đưa ra những nhận định chuẩn xác và không bị "say" theo trái bóng trên sân. "Tôi cho rằng khán giả ngày càng mong muốn nhiều hơn từ một bình luận viên: cập nhật nhiều hơn, chuyên môn sâu hơn, cảm xúc tốt hơn (dễ bị nhầm lẫn thành cảm tính), nếu có thể thì phải vui vẻ, hài hước hơn. Đó rõ ràng là một sự hoàn hảo, nhưng mới là điều khán giả muốn", Bá Phú chia sẻ.

Bá Phú tại nơi làm việc.
Năm 2018, sau khi ổn định trong công việc, Bá Phú lập gia đình và chào đón một bé trai kháu khỉnh. "Có con đúng là một bước ngoặt. Tôi thấy cuộc sống ý nghĩa hơn, gia đình tôi từ nội đến ngoại, mọi người gần nhau hơn. Ở nhà, gia đình gọi bé là Bul, kỷ niệm chuyến đi Istanbul của vợ chồng tôi trước khi sinh cháu khoảng 9 tháng", anh hào hứng kể.
Vợ sinh đúng vào dịp hè, dịp nghỉ bóng đá nên Bá Phú có thể thu xếp thời gian với gia đình nhiều hơn mà không ảnh hưởng tới công việc. Đến khi mùa giải trở lại, phải đi làm đêm và cuối tuần nhiều hơn nhưng anh thừa nhận mình may mắn có vợ luôn ở phía sau hỗ trợ. Vợ và con là động lực lớn để Bá Phú thăng hoa hơn trong sự nghiệp.
Bá Phú kể về con trai: "Từ sau khi có con, cuộc sống của tôi bận rộn hơn. Sáng sớm tôi dậy chơi với con, sau đó đi làm. Đến chiều tôi lại về chơi với con. Buổi chiều, hai bố con thường cùng xem bóng đá. Có vẻ cu cậu cũng có đam mê giống bố, cứ nhìn thấy sân cỏ màu xanh là cười tít mắt. Khi bố hô 'vào', cu cậu cũng hào hứng nhảy nhót theo". Những phút giây ý nghĩa ấy không chỉ giúp anh giải tỏa bớt áp lực trong công việc, mà còn có thêm động lực để phấn đấu hơn, có thêm niềm cảm hứng để nhiệt huyết hơn trong cabin bình luận.

Để phục vụ những buổi xem bóng tại nhà cùng vợ con, Bá Phú lựa chọn TV LG OLED E9 bởi chiếc TV này có góc nhìn rộng, màu sắc đẹp và hình ảnh sắc nét.
Bá Phú cho biết lúc rảnh rỗi, anh thường cùng vợ con xem bóng đá trên TV LG OLED E9 với điểm nhấn là bộ chip thông minh a9 (alpha) thế hệ hai giúp tái hiện chính xác hàng triệu màu sắc sống động. Ngoài ra, dòng TV OLED của LG còn có khả năng trình chiếu những nội dung theo chuẩn HFR 120 hình/giây, đảm bảo những cảnh chuyển động nhanh vẫn được hiển thị mượt mà. Thao tác trên điều khiển với con trỏ như chuột máy tính và tính năng tìm kiếm bằng giọng nói cũng là một trải nghiệm khiến Bá Phú thích thú khi sử dụng TV LG OLED E9 hàng ngày.
Bá Phú chia sẻ về chiếc TV LG OLED E9.
Hải My