Mình cứ mè nheo với anh về chuyện tụi mình, còn anh thì xuýt xoa rằng: "Anh còn phải lo quyết định chuyện lớn". Mình đã buồn thỉu buồn thiu chạy xe một mình về nhà vì anh chuẩn bị đi Mỹ, vì ba mẹ anh muốn thế. Anh cứ im lặng trong một tuần ở dưới quê không tin nhắn.
Thế rồi sau một tuần ấy, anh đến nhà mình với vẻ ngoài sáng láng, nghiêm túc chưa từng có. Mình sắp òa khóc vì anh không cười khi gặp mình thì anh nói: "Em, anh có thể gặp cha mẹ xin phép được không em?". Mình bối rối và sợ sệt: "Nhưng chuyện gì?"
Cha mẹ mình cũng có mặt sau đó, rồi anh đột ngột nói: "Con xin phép cha mẹ cho chúng con cưới nhau". Và anh quay sang nhìn mình: "Anh đã suy nghĩ kỹ rồi, anh chọn cuộc sống hạnh phúc bên người mình yêu". Cha mẹ mình đã đồng ý như mong đợi.
Mình muốn gửi tới anh lời nhắn rằng: "Anh có biết, em hạnh phúc đến nhường nào không. Em yêu anh, ba nhỏ à".
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 1 và 2 với phần quà là bộ dầu gội đầu của Goldwell (gội và xả) hoặc mỹ phẩm Bella Pierre (tẩy trang và tẩy da chết). Xem chi tiết thể lệ
tại đây.