Sáng 24/4, chị Trần Minh Phương (32 tuổi) về nhà ở ấp Tân Ba, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, thì phát hiện nhà mẹ ruột khóa cửa ngoài bất thường. Nhìn vào trong, chị phát hiện con gái Nguyễn Thị Bảo Trân (8 tuổi) nằm sấp trên vũng máu ở hông nhà nên hô hoán.
Hàng xóm đến cạy cửa nhà và các phòng thì phát hiện bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi, mẹ chị Phương) chết trong phòng ngủ, Trần Thị Huỳnh Như (17 tuổi, em gái chị Phương) chết ở hành lang. Đồ đạc trong nhà có nhiều xáo trộn, nghi bị cướp.
Hiện trường là căn nhà cấp bốn, bán tạp hóa sát sông Đồng Nai, phía trước có cổng và hàng rào sắt cao 1,5 m, xung quanh có nhiều nhà trọ công nhân.
Theo người dân, bá Cúc có ba con, chồng bị tai nạn điện mất cách đây vài năm. Người con giữa đã lập gia đình và ở nơi khác. Con gái lớn 32 tuổi ở với chồng tại nhà kế bên, nhưng hay sang ngủ cùng mẹ.
Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, đã đến hiện trường, chỉ đạo điều tra. Cảnh sát đang lấy lời khai người dân xung quanh.
Phước Tuấn - Nguyệt Triều