3 trong số 11 người bị cảnh sát coi là nghi phạm trong cái chết của tiếp viên hàng không Christine Dacera đã xuất hiện phía ngoài sở cảnh sát thành phố Makati tối 6/1 với tâm trạng rất xúc động. Phát biểu trước giới truyền thông, John Paul Halili bật khóc khi kể lại những khó khăn mà bản thân phải chịu đựng vì hoàn cảnh mình rơi vào, sau cái chết của Christine.

Ba nghi phạm được thả đều khóc, nói họ đồng tính.
"Gia đình tôi rơi vào tình thế vô cùng khó khăn. Chúng tôi không có lỗi. Công chúng đừng nên phán xét khi chưa hiểu rõ sự việc. Tôi hy vọng rằng họ (cảnh sát) sẽ sớm tìm ra chân tướng sự việc là gì. Tôi đến đây (sở cảnh sát) để đưa lời khai. Sau đó, đột nhiên họ bắt chúng tôi. Chúng tôi chỉ làm việc với họ chứ không phải tội phạm", John phân trần.
Một người khác - Rommel Galido, người đã gọi điện đến gia đình của Dacera để báo tin dữ - khẳng định rằng anh coi Christine như một người bạn thân, một người em: "Đối với gia đình Christine, tôi cũng cảm nhận được nỗi đau mà họ cảm thấy. Christine, cô ấy là em gái của tôi. Tôi thực sự yêu thương Christine".
John Pascual Dela Serna, một trong ba người được thả, nói với báo chí với giọng nghẹn ngào: "Christine, kể cả em ở đâu đi nữa, mong em hãy làm sáng tỏ tâm trí mẹ em, để bà hiểu rằng tất cả chúng ta không có lỗi ở đây. Em biết chúng tôi yêu em nhiều như thế nào, bởi vì em là một phần của cuộc sống của chúng tôi. Và bây giờ, thật khó để chấp nhận rằng em đã ra đi".
Mặc dù bày tỏ tâm trạng, cả 3 người từ chối trả lời chuyện gì đã xảy ra, khi họ cùng Dacera dự tiệc đêm giao thừa. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn riêng, một nghi phạm khác - Gregorio de Guzman - nói rằng họ không có lý do gì để làm tổn thương và lạm dụng người bạn của mình: "Đa phần chúng tôi đều là những người đồng tính. Trong suy nghĩ của tôi, Christine thích đi chơi với những người như chúng tôi, bởi vì cô ấy thấy thoải mái, cá nhân chúng tôi thấy rất thoải mái với nhau".
Bất chấp nghi vấn hiếp dâm từ cơ quan chức năng, hiện những người đàn ông còn lại khăng khăng nói mình là gay. Paolo Tuliao - cố vấn pháp lý của gia đình nạn nhân - nhấn mạnh, xu hướng tình dục đồng tính của nghi phạm không đủ khả năng để bào chữa trong trường hợp có hiếp dâm xảy ra.

Christine Dacera đạt giải á hậu cuộc thi Hoa hậu Davao (Miss Silva), sau đó trở thành tiếp viên hàng không.
Cảnh sát thành phố Makati đã buộc phải thả 3 người, sau khi Văn phòng Công tố thành phố Makati đưa ra quyết định rằng cần có một cuộc điều tra sơ bộ để xác định xem nạn nhân có thực sự bị hãm hiếp và giết chết hay không. Theo một báo cáo trước đó của cảnh sát Makati, Dacera được tìm thấy đã chết vào ngày 1/1 trong một khách sạn do "chứng vỡ phình động mạch chủ". Tuy nhiên, sau đó báo cáo có đề cập rằng nguyên nhân vỡ động mạch chủ là do cô gái bị hành hung. Báo cáo còn chỉ ra có tinh dịch trong cơ quan sinh dục của cô gái, là cơ sở cho nghi vấn hiếp dâm. Tuy nhiên, nhiều ý kiến phản biện cho rằng nguyên nhân chỉ là Christine đã quan hệ tình dục với bạn trai trước khi chết.
Trong khi đó, hôm 5/1, mẹ nữ tiếp viên quá cố - bà Sharon Dacera - đã đến gặp tướng Debold Sinas để thảo luận về cuộc điều tra cái chết của cô con gái. Người mẹ cũng đã xin sự giúp đỡ của Tổng thống Rodrigo Duterte và nói rằng vụ việc là "tàn bạo và man rợ". "Tôi không muốn điều này xảy ra với một cô gái khác. Christine không đáng phải chịu đựng sự tàn bạo này", mẹ của cô gái 23 tuổi nói.
Tại buổi gặp mẹ nạn nhân, người đứng đầu cơ quan điều tra bảo vệ quan điểm của mình và tin rằng Dacera đã bị tấn công tình dục, với lý do âm đạo của cô bị rách. Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi có bằng chứng mà chúng tôi không thể tiết lộ bây giờ" - ông nói trong cuộc họp báo với mẹ của Dacera.

Mẹ nạn nhân đến gặp cảnh sát hôm 5/1.
Hiện tại, trước những câu hỏi được đặt ra về cách Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP) điều tra cái chết của nữ tiếp viên hàng không Christine Dacera, Bộ trưởng Tư pháp Menardo Guevarra hôm 6/1 xác nhận Cục điều tra Quốc gia sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi nạn nhân lần thứ hai vào sáng 7/1, trước khi thi thể cô được đưa về quê nhà và làm tang lễ vào 10/1. Giới chức cũng cho biết sẽ quay trở lại khách sạn nơi Dacera đang ở. Họ cũng sẽ cố gắng tìm hiểu xem có bằng chứng về việc sử dụng chất kích thích như rượu và ma túy hay không.
Christine Angelica Dacera sinh năm 1997 trong gia đình có 4 người con. Cô tốt nghiệp Đại học Philippines (UP) Mindanao chuyên ngành truyền thông, sau đó làm việc với vai trò một cộng tác viên tiếp thị tại Gaisano Malls tại nhiều khu vực khác nhau... Năm 2017, cô giành Á hậu 1 Miss Silva Davao (Hoa hậu thành phố Silva Davao). Năm 2019, cô thi Mutya ng Davao và vào vòng chung kết, nhưng không được giải cao. Từ tháng 5/2019, cô bắt đầu làm tiếp viên hàng không của hãng PAL Express rồi chuyển đến sống tại Pasay, Metro Manila, Philippines. Chuyến bay cuối cùng cô tham gia là chuyến ngày 28/12. Vào đêm 31/12/2020, cô gọi cho mẹ mình ở thành phố General Santos và nói rằng cô sẽ đi chơi đêm giao thừa với bạn bè và đồng nghiệp. Cô thậm chí còn gọi video call cho mẹ lúc hơn 1h sáng, sau đó tắt máy. 12 giờ sau cuộc gọi đó, gia đình được một người bạn của Christine - người cũng ở trong khách sạn với cô - thông báo rằng cô đã chết.

Thi hài cô gái xấu số được chuyển về quê nhà bằng máy bay trưa 7/1.
Nguyễn Hương (Theo Filipino)