Buổi chụp hình hôm ấy thật khó quên, không nằm trong ý định ban đầu của hai đứa. Chúng mình dự định chỉ chụp hình trong thành phố, nhưng đến phút chót khi chuẩn bị lên đường đi chụp lại quyết định đến với biển, vùng biển Long Hải cách xa Sài Gòn cả trăm cây số.
Với một ổ bánh mỳ lót dạ và dưới trời mưa buốt lạnh, mãi đến tận 7h tối chúng mình mới thở phào nhẹ nhõm vì đã hoàn thành xong bộ ảnh, tranh thủ tắm và tranh thủ ăn cho bớt đói sau một ngày dài "tạo dáng". Cuối cùng chúng mình cũng có được một bộ ảnh đẹp nhất của riêng mình.
Mình muốn gửi lời nhắn tới vợ yêu của mình rằng: "Hãy cùng nhau đi đến hết con đường phía trước em nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả để đi trên con đường hạnh phúc mà mình đã chọn".
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 1 và 2 với phần quà là bộ dầu gội đầu của Goldwell (gội và xả) hoặc mỹ phẩm Bella Pierre (tẩy trang và tẩy da chết). Xem chi tiết thể lệ
tại đây.