
Bà Melania Trump đi đầu đoàn các cựu Đệ nhất phu nhân vào nhà thờ. Ảnh: Reuters
Bà Melania gây chú ý khi mặc khác màu so với các cựu Đệ nhân phu nhân tại lễ tưởng niệm bà Rosalynn diễn ra tại nhà thờ Glenn Memorial United Methodist ở Atlanta hôm qua. Trong lần hiếm hoi xuất hiện trước công chúng, cựu người mẫu 53 tuổi mặc áo khoác vải tuýt màu xám, chấm đen trắng, quấn thắt lưng bản nhỏ quanh eo, đi giày cao gót màu đen. Vợ cựu Tổng thống Trump cũng đeo găng tay da màu đen và tạo kiểu tóc xoăn nhẹ, buông xõa.
Cùng bà Melania, các cựu Đệ nhất phu nhân khác như Michelle Obama, Laura Bush và Hillary Clinton cũng tham dự tang lễ. Bà Michelle mặc áo cao cổ màu đen, quần dài và áo blazer ton sur ton. Vợ cựu Tổng thống Barack Obama buộc tóc kiểu đuôi ngựa, đi giày cao gót đen và đeo vòng bạc.
Trong khi đó, bà Laura Bush - vợ cựu Tổng thống George W. Bush - mặc váy đen tay lửng, đeo vòng cổ ngọc trai và đi giày hở mũi màu đen. Cựu Đệ nhất phu nhân Hillary Clinton chọn áo len oversize cài cúc, kết hợp quần và giày cao gót cũng đều màu đen.

Các chính khách lừng lẫy của Mỹ có mặt trong đám tang bà Rosalynn Carter hôm 28/11. Ảnh: Reuters
Cả 4 cựu Đệ nhất phu nhân ngồi cạnh nhau trong nhà thờ để tưởng nhớ bà Rosalynn Carter - vợ cựu Tổng thống Jimmy Carter (nhiệm kỳ từ năm 1977 đến 1981). Ngoài ra, đương kim Đệ nhất phu nhân Jill Biden và Phó Tổng thống Kamala Haris cũng tham dự đám tang.
Bên cạnh những phụ nữ tên tuổi, Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Bill Clinton cũng đến nhà thờ bày tỏ sự kính trọng với người quá cố. Đáng chú ý nhất, cựu Tổng thống Jimmy Carter - người vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 99 tháng trước - cũng đến đám tang vợ quá cố.

Tổng thống Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden. Ảnh: Reuters
Vì già yếu không thể phát biểu, con gái ông, Amy Lynn Carter, thay cha đọc một lá thư từng viết cho vợ quá cố 75 năm trước - khi ông còn phục vụ trong Hải quân. "Em yêu của anh, mỗi khi phải xa em, anh đều vui mừng lại được thấy em tuyệt vời đến thế nào mỗi khi quay về. Trong lúc anh đi vắng, anh luôn cố thuyết phục bản thân rằng em thực sự chẳng ngọt ngào và xinh đẹp như trong trí nhớ của anh. Nhưng khi gặp lại em, anh lại thêm một lần "đổ đứ đừ". Em nghe vậy chắc thấy lạ lắm nhỉ? Nhưng anh thì không. Tạm biệt em, em yêu. Anh sẽ về sớm thôi", thư viết.
Ba con trai của vợ chồng nhà Carter, John William, James Earl 'Chip' và Donnel Jeffrey Carter - cũng lần lượt lên phát biểu và ngồi cạnh bố. Cháu trai của họ, Jason Carter, cũng phát biểu tại tang lễ.
Bà Rosalynn Carter qua đời ngày 19/11, sau một thời gian dài mắc chứng mất trí nhớ, hưởng thọ 96 tuổi.
Tùng Anh (Theo Page Six)