Nỗi ám ảnh với bồn cầu lớn dần lên sau khi Ney có con. Ảnh: Hotspot Media |
Ney Decino, 20 tuổi, đến từ Mid Gamorgan (Anh), rất sợ cảm giác phải đi vệ sinh một mình và thường phải nhờ các thành viên trong nhà giật nước hộ. Cô luôn cố tìm một công việc nào đó ở gần nhà vì chỉ có toilet của gia đình mới giúp cô cảm giác an toàn hơn. Hiện Ney đang cố gắng đối mặt với nỗi sợ hãi của mình bằng cách lập một Facebook để kết nối và chia sẻ với người cùng cảnh ngộ.
Bà mẹ một con cho biết nỗi sợ hãi đối với chiếc bồn cầu xuất hiện từ năm lên bốn tuổi, khi chị nhìn thấy một chiếc toilet biết nói trong bộ phim Hollywood của những năm 1990, mang tên Look Who’s Talking Tool, với sự tham gia diễn xuất của hai diễn viên John Travolta và Kirsty Alley.
Bộ phim có cảnh "người đàn ông toilet" la hét kinh dị mỗi khi trẻ con vào toilet để tiểu tiện. Nhân vật này được tạo hình với cặp mắt lớn, răng nanh sắc nhọn và tiếng nói rùng rợn.
"Tôi bắt đầu thấy kinh sợ kể từ đó. Khi tôi khoảng 11 tuổi, tôi đã tè ra cả quần trên đường đi học về vì không dám sử dụng toilet của nhà trường", Ney nói với Mirror. Hội chứng lạ khiến người phụ nữ này không dám sử dụng nhà vệ sinh công cộng hay loại bồn cầu nào có tay cầm giật nước kiểu truyền thống. Khi bí quá, Ney có thể đi vào nhà vệ sinh trong nhà bạn bè nhưng vẫn cần phải có ai đó bên cạnh.
Ney biết nhiều người cho rằng cô thật "ngớ ngẩn" khi sợ cái bồn cầu, nhưng sự thực là cô không thể vượt qua nỗi ám ảnh đó.
"Nhiều khi đi toilet một mình, tôi gạt cái cần nước thật nhanh rồi bỏ chạy. Âm thanh nước xả xuống bồn cầu nghe thật khủng khiếp. Tôi thề là cảm giác như thể nó sắp nuốt sống tôi vậy", Ney nói về nỗi ám ảnh của mình.
Ngoài ra, Ney Decino còn cảm thấy rất sợ nước. Cô không dám tới bể bơi, hồ nước hay tham gia những chuyến đi chơi ở gần biển. Cô thừa nhận nỗi ám ảnh với bồn cầu tăng dần lên từ khi mang thai bé Kaydee, hiện 9 tháng tuổi, vì việc có bầu khiến cô phải đi tiểu tiện nhiều lần hơn.
Hướng Dương