Năm lên 4 tuổi, bé gái Barsaat không may qua đời, tuy nhiên bé trai Akashvani vẫn sống khỏe mạnh. Dù nhận phải nhiều lời bàn tán, chỉ trích của cộng đồng mạng xã hội cũng như dân làng vì sinh con khi đã lớn tuổi, bà Singh, năm nay 76 tuổi, cho biết bà chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế. "Nhiều người hỏi tôi 'Đây là cháu trai bà à?', và tôi trả lời 'Không, nó là con trai tôi đấy"'. Chồng bà, ông Charan, năm nay đã 89 tuổi. "Tôi thấy rất vui vì được làm mẹ của đứa con trai 6 tuổi. Cảm giác thật sự rất khó tả", bà nói. Cũng giống như những đứa trẻ cùng trang lứa, Akashvani rất hiếu động, khiến bà Singh nhiều khi rất vất vả, đặc biệt khi cậu bé đang chuẩn bị đến tuổi đi học. "Tôi không thể tắm cho thằng bé được. Tôi cũng gặp khó khăn khi mặc quần áo cho nó. Việc chạy khắp nhà để cho con ăn thật sự rất mệt. Tuổi già là thế đấy", bà tâm sự. Cặp vợ chồng già cho biết dù đã có 2 con gái và 5 đứa cháu ngoại, họ vẫn muốn có thêm con trai. Đó là lý do vì sao họ quyết định sinh con dù đã ở tuổi "gần đất xa trời". Để có con trai nối dõi, vợ chồng bà Singh quyết định bán trâu, thế chấp đất đai, dành toàn bộ số tiền tiết kiệm được và vay một khoản tiền tín dụng để có con bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm. "Tôi từng nghĩ mình sẽ sinh ra một đứa con trai, và cũng sẽ làm mẹ như nhiều bà mẹ khác. Không có con trai, cuộc đời tôi coi như vô nghĩa, bởi ngôi nhà này sẽ thuộc về ai nếu như tôi chỉ toàn sinh con gái"?, bà Singh, hiện 76 tuổi, nói. Bà Singh hy vọng sẽ sống đến lúc cậu con trai 6 tuổi lập gia đình. Tuy nhiên, bà cho biết không sợ cái chết vì biết nếu bà ra đi, con gái Kamla, 50 tuổi, sẽ thay mình chăm sóc cho em trai. Hướng Dương