"Tôi nghĩ mình đã hoàn thành nhiệm vụ", Church, sống ở thành phố Arkansas, bang Kansas, nói với Today Parents với nụ cười lớn.
Người phụ nữ 33 tuổi cho hay chồng cô, anh Chris, vẫn sẽ vui vẻ nếu đón thêm con. Cả hai có chung 7 con gồm Silas (7 tuổi), Christopher Jr (5 tuổi), ba bé Oliver, Asher và Abel (đều 3 tuổi), và Rowyn (11 tháng tuổi). Church cũng là mẹ của Crizman, 17 tuổi, Jordan (16 tuổi), Caleb (14 tuổi), Jace (13 tuổi), Cadence (12 tuổi) và Jesalyn (10 tuổi) từ những mối quan hệ trước đó.
Tổng cộng, Church có 5 con gái và 7 con trai. Bà mẹ trẻ cho hay mỗi tháng, gia đình tiêu tốn 200 USD chỉ để mua sữa.
"Lúc nào trong nhà cũng có tiếng ồn, có đứa thì luôn la hét. Nhưng đó là điều bình thường với chúng tôi. Bây giờ thì bằng cách nào đó, tôi vẫn có thể át được âm thanh đó".
Church thường chia sẻ cuộc sống của mình trên TikTok và cho biết nhiều người thích thú với các gia đình đông con. Hiện sau gần ba năm, tài khoản của cô đã có hơn 1,8 triệu người theo dõi.
"Nhiều người tưởng chúng tôi sống nhờ phúc lợi, nhưng không phải thế. Tôi cũng nhận nhiều câu hỏi: 'Bạn là người theo Công giáo à?' hay 'Bạn có theo tôn giáo không?'. Tôi theo Giáo hội Ngũ tuần (một hình thức của Đạo Tin Lành), nhưng việc đó không liên quan đến chuyện sinh nhiều con", Church nói.
Trước những câu hỏi về chuyện sinh nở, bà mẹ này nói: "Tôi đều sinh thường, ngoại trừ mổ đẻ ca sinh ba", cô tiết lộ.
Church cho biết cô hiện chấp nhận sự thật rằng mình lúc nào cũng sẽ xoay quanh việc giặt giũ và dọn dẹp. Bánh quy giòn Goldfish và mì ở khắp nơi trong nhà cô. Theo cô, điều quan trọng là mỗi đứa trẻ đều cảm thấy chúng đặc biệt và được yêu thương.
"Chúng tôi hạnh phúc nhất khi được ở cùng nhau. Gia đình có một đường trượt nước lớn và chúng tôi cùng nấu ăn, ngồi quanh đống lửa. Cuộc sống thực sự vui vẻ và tuyệt vời", cô nói.
Hướng Dương (Theo Today)