Theo Toronto Sun, Marika De Florio, 56 tuổi, cho biết cậu bé đã lái một chiếc xe địa hình với tiếng ồn lớn qua nhà bà. Vì vậy, bà quyết định để ngực trần đi trên đường phố để buộc ông bà của cậu bé phải gọi cậu vào nhà.
Bà De Florio vạch ngực để buộc cậu bé phải chấm dứt gây ồn. Ảnh: News |
Không thể chịu được cảnh một người phụ nữ ngực trần như vậy, Mike và Nancy Bell đã gọi điện cho cảnh sát ở Seeley, Ontario. Ông Berry bực tức nói: “Tôi không đồng ý với những gì đã xảy ra. Không thể để ngực trần đi lại trước mặt một đứa trẻ như thế được”.
De Florio cho rằng bà buộc phải để ngực trần vì cảnh sát đã phớt lờ những khiếu nại của bà về tiếng ồn gây bực mình. Bà tuyên bố sẽ lặp lại “chiến thuật” này mỗi khi cậu bé gây ồn. Bà giải thích thêm “Tôi sẽ điên lên mất. Tôi cần một chút yên tĩnh. Tôi không tin mình có thể làm điều này. Họ đã kéo đứa trẻ vào trong nhà và sau đó gọi cho cảnh sát".
Cảnh sát cho biết bà De Florio không làm bất cứ điều gì trái với luật pháp bởi theo luật của Canada, phụ nữ được phép để ngực trần ở nơi công cộng miễn là họ không làm thế để đạt được lợi ích thương mại hoặc khiêu khích tình dục.
Vũ Chi