Rạng sáng 29/11, nhà 426 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội bị cháy lớn.
Theo một số nhân chứng, đám lửa bùng phát khoảng 4h sáng cùng ngày. Mọi người đang ngủ thì mùi khét bốc lên. Khi hàng xóm chạy ra xem, lửa đã bén to, đồ đạc trong ngôi nhà trên bắt lửa, cháy rừng rực.
Hiện trường sau vụ cháy. |
Hiện trường đám cháy là ngôi nhà 3 tầng, nằm thụt vào phía trong. Khu vực bên ngoài được lợp mái tôn để kinh doanh bàn ghế. Lửa bùng sang hai bên và đằng trước, vì phần mái tôn bên trên khá chắc. Ngọn lửa đã kéo sập toàn bộ phần mái tôn phía trên, kèo sắt bị uốn cong.
Nhiều người đã dùng vòi nước của gia đình phun vào nhưng ngọn lửa vẫn ngùn ngụt cháy. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tới nơi, dập tắt hỏa hoạn. Tuy nhiên, tài sản đã cháy thành tro, hàng hoá chỉ còn trơ khung sắt được xếp thành đống lớn trên vỉa hè.
Theo cơ quan chức năng, ngoài thiệt hại về tài sản, bà già 66 tuổi không chạy kịp đã bị ngạt khói tử vong.
Cảnh sát chưa xác định được nguyên nhân, thiệt hại tài sản.
Phương Việt