Nếu như trong đêm thi 28/8, Đoàn Thị Thúy Trang được coi là thí sinh chịu đầu tư và làm mới phong cách biểu diễn, thì đến vòng chung kết xếp hạng, cô vẫn giữ được ngọn lửa đam mê ấy. Ca khúc Nếu như anh đến, hit của Mai Hương Idol được Thúy Trang thể hiện trên bản phối mới hấp dẫn. Còn ở phần thi bắt buộc với bài hát Mùa đông không lạnh (Giáng Son), cô hát tràn đầy xúc cảm, da diết. Ban giám khảo dường như đã thấy ở thí sinh này một con đường âm nhạc rộng mở, đa phong cách với những cá tính khá rõ nét nên đã quyết định trao giải nhất cho Thúy Trang. Có thể đây là một giải nhất bất ngờ với nhiều khán giả ở dòng nhạc nhẹ, nhưng nó hoàn toàn xứng đáng với những gì Thúy Trang đã thể hiện.
![]() |
Thúy Trang đã có cú "lội ngược dòng" khi vượt qua Việt Anh để đoạt giải nhất ở dòng nhạc nhẹ. |
Liên tục được đánh giá cao với những điểm số cao nhất qua các vòng thi, trong đêm chung kết xếp hạng, Việt Anh lại một lần nữa cống hiến hết mình qua hai ca khúc Anh yêu em và Vậy thôi. Dù vậy, thí sinh này đành phải chấp nhận vị trí thứ hai sau Thúy Trang. Còn Nguyễn Huy Quyết cũng có chất giọng ngọt ngào, gương mặt biểu cảm, nhưng ở hai bài hát Giấc mơ và Sẽ mãi yêu anh, anh không tạo được nét mới lạ. Anh đứng ở vị trí thứ ba trong phong cách nhạc nhẹ.
Ở phong cách nhạc dân gian, Lương Nguyệt Anh là thí sinh được đánh giá cao nhất trong ba ứng viên. Bằng hai nhạc phẩm Lời ru và Làng quan họ quê tôi, cô khoe được chất Kinh Bắc trong giọng hát của mình. Nghe Nguyệt Anh hát, có thể cảm nhận được cái tình và sự mượt mà của người con gái quan họ. Cô gái Bắc Giang này đã giành được cảm tình của ban giám khảo từ đầu cuộc thi Sao Mai. Và giải nhất mà cô đoạt được trong đêm thi tối qua là một cái kết trọn vẹn.
![]() |
Ở dòng dân gian, Lương Nguyệt Anh (trái) giành giải cao nhất một cách xứng đáng. |
Dẫu không về nhất, nhưng Nguyễn Thị Phương Thanh với ngoại hình đẹp, sáng sân khấu đã có một cuộc "lột xác" ấn tượng. Chất giọng mộc mạc được xử lý một cách tinh tế của cô đã chạm vào lòng người nghe với hai ca khúc Cung đàn Thúy Kiều và Hết giận rồi thương. Cô giành giải nhì phong cách nhạc dân gian và "ẵm" luôn giải bình chọn của khán giả.
Còn ở phong cách thính phòng, Đào Tố Loan tiếp tục làm hài lòng ban giám khảo ở hai phần dự thi Có một dòng suối trong lành và Cô gái vót chông. Ngoài sự luyến láy uyển chuyển, cô còn khoe được giọng hát cao chót vót ở phần vocal bài Cô gái vót chông. Giải nhất trao cho cô là kết quả phù hợp.
![]() |
Đào Tố Loan (giữa) đoạt giải nhất ở phong cách thính phòng. |
Hai thí sinh còn lại ở dòng nhạc này là Vũ Thắng Lợi và Nguyễn Khánh Ly cũng có màn trình diễn không mấy ấn tượng trong đêm thi. Nếu Thắng Lợi chọn ca khúc không có nhiều nốt cao để phô diễn sự sâu lắng trong giọng hát, thì Nguyễn Khánh Ly lại chỉ hát tròn vành rõ chữ, không có nét sáng tạo nào rõ rệt. Bởi vậy, ban giám khảo đã trao giải nhì cho Thắng Lợi, giải ba cho Khánh Ly.
Cũng trong đêm thi chung kết xếp hạng Sao Mai 2011 tối qua, Ban Giám hiệu trường Văn hóa nghệ thuật Quân Đội đã trao quyết định tuyển thẳng các thí sinh Đỗ Thị Lam, Hoàng Thị Quỳnh Trang, Nguyễn Huy Quyết, Nguyễn Văn Thế. Đây là phần thưởng xứng đáng cho các thí sinh bởi tài năng và sự nỗ lực của họ trong suốt các đêm thi. Ban tổ chức cũng trao hai giải ca sĩ triển vọng cho Nguyễn Trần Trung Quân (sinh năm 1992) và Thiều Bảo Trang (sinh năm 1991).
Kết quả đêm chung kết xếp hạng giải Sao Mai 2011: Dòng nhạc thính phòng: - Giải Nhất: Đào Thị Tố Loan Dòng nhạc dân gian: - Giải Nhất: Lương Nguyệt Anh Dòng nhạc nhẹ: - Giải Nhất: Đoàn Thị Thúy Trang |
Quỳnh Như