Mốt của mấy bà bầu, thu clip bào thai để sau này cho bé xem. |
Mang thai được bốn tháng, chị Nguyễn Thị Thúy rất thích đi siêu âm, bởi mỗi lần như vậy chị lại được nhìn thấy con. Dù chưa rõ hình thù nhưng thấy chân tay nó cử động, miệng nó tóp tép là yêu lắm rồi. Mỗi lần nghe chị kể, anh chồng cứ "sốt" lên, hỏi liên tục, nào là: nó giống ai, mắt nó to không, con gái mũi cao mới đẹp. Nhiều lúc chị phải cao giọng: "Anh làm như con mình 2 tuổi hay sao mà rõ mặt mũi". Thấy chồng háo hức, chị cũng thương, nhưng chỉ biết động viên: "Giống ai mà chẳng được, miễn con khỏe mạnh là mừng rồi".
Chị đem chuyện đó đi "buôn" với đồng nghiệp. Các chị đã có kinh nghiệm "đi biển" đôi bận lắc đầu nói: "Mày lạc hậu quá em ạ, thiên hạ người ta chơi clip ầm ầm mà chẳng biết gì. Để chị giới thiệu cho một chỗ quen, vừa đẹp vừa rẻ".
Muốn cho chồng bất ngờ, chị Thúy đi thu video. Chiếc taxi chở chị đỗ ngay trước Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng các tiến bộ Y học Việt Nam, 28B Điện Biên Phủ, Hà Nội. Bên phải lối vào là một tấm panô lớn với một sêri hình ảnh trẻ em đang nằm trong bụng mẹ với nhiều tư thế ngộ nghĩnh: đứa mút tay, đứa gãi đầu... Bên cạnh là lời quảng cáo: Siêu âm màu 4 chiều. Nếu ghi thêm địa chỉ mất 30.000 đồng.
Chị Thúy chỉ vào tấm panô cười: "Mốt của mấy bà bầu đây, thu clip bào thai để sau này cho bé xem". Đóng 230.000 đồng tiền siêu âm màu. Cô thu ngân hỏi: "Chị có thu đĩa video luôn không? Mất 30.000 đồng mà về hai vợ chồng xem được hình ảnh của bé. Các bà bầu thu đĩa nhiều lắm". Nộp thêm tiền, chị nhận tấm ticket ghi số thứ tự 19.
Ngay ở cửa, chih chạm trán một cặp vợ chồng vừa siêu âm xong. Tay họ còn cầm một chiếc đĩa, phía ngoài in hình một bé trai bụ bẫm. Vẻ mặt họ háo hức, phấn khởi. Chị vợ giục: "Đi nhanh lên anh, về nhà còn xem con nữa". Ngoài phòng siêu âm có khoảng hơn 10 người đang chờ, trong đó có 3, 4 chị bụng to lùm lùm.
Một chị tên Hải, nhà tận Hải Dương, tâm sự với chị Thúy: "30.000 đồng mà có một món quà để đời cho con mình, quá rẻ nhỉ? Tháng trước em lưu rồi, tháng này lại lưu xem nó lớn chừng nào". Chị nói: "Người ta cứ bảo đi làm chi cho tốn tiền nhưng hàng tháng đi "soi" cũng có cái hay, biết con mình bình thường hay có vấn đề mà xử lý nữa chứ. Mặt khác, cứ mỗi tháng thấy con lớn lên, nhìn rõ hơn là em hết cả mệt".
Nơi "khai sinh" ra dịch vụ này là một cơ sở y tế trên đường Trần Hưng Đạo từ cách đây khoảng một năm. Trước nhu cầu muốn xem lại hình ảnh em bé trong quá trình siêu âm (điều chỉ có người mẹ được nhìn thấy), họ nghĩ ra cách thu lại.
Dịch vụ này ra đời, các bà mẹ trẻ dường như bị "nghiện". Thông thường, trẻ từ tháng thứ sáu, bảy trở đi mới rõ hình hài, nhưng có người đã thu đĩa từ tháng thứ ba, thứ tư, dù chỉ lờ mờ. Mỗi tháng họ thu một lần, cứ như thế thành một sêri đĩa. Có ông chồng còn tỉ mẩn trình bày thành một video clip hấp hẫn, bắt mắt.
Một chuyện khá vui: Chị vợ vừa đi siêu âm về, anh tí toáy thế nào mà đĩa hỏng sạch. Chị vợ quát um lên, ngay hôm sau phải đi siêu âm lại vì: "Một sêri bốn, năm đĩa mà mất một đĩa thì còn gì là trọn bộ nữa".
Chờ mãi cũng đến lượt chị Thúy. Phòng siêu âm bé tẹo, có ba kỹ thuật viên, bác sĩ điều khiển máy móc. Chiếc máy siêu âm được nối với máy vi tính để vừa ghi dữ liệu, vừa lưu vào đĩa.
Trên màn hình xuất hiện một chùm hình ảnh lòe nhòe nhìn căng mắt mà chỉ thấy lờ mờ chân, tay, đầu. Bác sĩ luôn miệng miêu tả cho thai phụ nằm trên giường: "Đấy, nó đang ngáp nhé, hai chân lại còn cựa quậy nữa chứ. Tay nó đưa lên mũi trông đáng yêu không?".
Chị Thúy cứ nhấp nhổm không yên. Bác sĩ với tay vận một nút và click chuột vào tim thai thì từ loa, tiếng bùm bùm như trống trận nổi lên. Bác sĩ bảo: "Chị nghe thấy chưa, tim thai 4 tháng mà cứ như tiếng đại bác ấy nhỉ". Mất khoảng 45 phút, mọi việc hoàn tất. Chờ thêm vài phút nữa, chị nhận được một bản kết quả và đĩa CD.
Tối hôm đó, hai vợ chồng chị hồ hởi vừa xem vừa chỉ trỏ: "Đấy, đấy! Nó mút tay kìa, nó còn cười nữa chứ (thật ra là bé đang thở)". Hình ảnh sáng tối nhòe nhoẹt, thế mà hai vợ chồng thi nhau tưởng tượng về đứa con yêu của mình, nhất là đoạn "đặc tả" chân dung đứa trẻ. Anh chồng nhảy sát lại màn hình, đưa khuôn mặt ra để vợ "so sánh": "Đấy anh đã bảo mà, cái môi trề "ăn đu đủ không cần thìa" này đích thực là của anh, đã bảo mà".
Thỉnh thoảng, chị Thúy lại kêu lên thích thú: "Ơ, nó thè lưỡi trêu bố mẹ kìa. Nó sờ tai nữa, thấy chưa?" Thật chẳng có lời nào để nói hết sự vui mừng của các ông bố, bà mẹ khi xem hình ảnh đứa con của họ. Ngôi nhà của vợ chồng chị ngập tràn hạnh phúc.
Một bác sĩ tâm lý cho biết, không ít trường hợp các cặp vợ chồng biết giới tính của con mình không như mong muốn qua siêu âm. Thế nhưng, nhờ thu đĩa, nhìn trực tiếp hình ảnh đứa bé lớn lên từng tháng, họ đã hết ý nghĩ tiêu cực ấy. Bây giờ, cô công chúa của họ đã có tài sản là một tập đĩa ghi hình ảnh của mình từ lúc còn trong bụng mẹ.
Hiện phong trào thu video clip cho các bà bầu đang nở rộ. Hầu như tất cả các phòng khám hiện đại có máy siêu âm 4D đều có dịch vụ này. Giá cũng rất bình dân 30.000-50.000 đồng/đĩa. Có nơi còn khuyến mãi in thêm hình của bé về treo.
Nhiều nơi còn phát tờ rơi, quảng cáo: "Hãy làm một món quà kỷ niệm cho con bạn trước lúc chào đời", "nếu bạn muốn biết con làm gì trong bụng mẹ". Tuy nhiên, để tránh lãng phí thời gian, bạn nên siêu âm khi thai từ 6 tháng tuổi trở nên. Lúc đó, bạn mới nhìn rõ hình ảnh của bé.
Thai phụ cũng cần biết một điều, siêu âm màu 4 chiều là một kỹ thuật y tế và nó phải tuân theo những quy định chặt chẽ của ngành y. Dẫu sao cũng không nên quá lạm dụng và đừng nên "bắt" các bác sĩ phải nói rõ giới tính của con yêu dấu của mình.
(Theo Tiếp Thị Gia Đình)