Ashley Graham chụp ảnh vùng da bị rạn, chia sẻ trên Instagram Story và viết: "Chào bụng mới. Bạn trông rất khác so với bụng từng có của tôi. Nhưng tôi đánh giá cao bạn".
Nàng mẫu nổi tiếng người Mỹ là mẹ của ba cậu con trai: Isaac, hai tuổi và cặp song sinh Malachi - Roman, 10 tháng tuổi. Ashley bị rạn nhiều hơn, bụng to hơn sau lần mang thai thứ hai nhưng cô học cách chấp nhận và yêu thương bản thân.
Trước đây, Ashley nghĩ cô sẽ sớm lại dáng sau sinh khi cho con bú. Tuy nhiên, một số bà mẹ bỉm sữa thẳng thắn nói với người mẫu rằng hầu hết phụ nữ trải qua sinh nở sẽ không về được body hồi trẻ. Ashley đã trải nghiệm điều này và đón nhận mọi sự thay đổi với thái độ bình thản, biết ơn cơ thể.
Ngoài thay đổi ngoại hình, Ashley bước vào cuộc sống bận rộn hơn gấp bội từ khi đẻ sinh đôi. Hồi tháng 4, người đẹp 35 tuổi chia sẻ trên tạp chí People rằng cô "không nhận ra cuộc sống sau sinh khủng khiếp và vất vả như thế nào", nhưng "đang học cách kiên nhẫn với hành trình của mình cũng như với sự hỗn loạn có tổ chức" khi chăm ba nhóc tỳ.
"Ngay cả khi bọn trẻ đang khóc, đi nặng, nôn ói còn tôi thì căng sữa, rụng tóc và cơ thể luôn biến đổi, chúng tôi vẫn nhìn nhau rồi thốt lên: 'Chúa ôi, chúng ta có ba đứa trẻ tuyệt vời'. Và sau đó tôi, anh Justin, bé Isaac, Roman, Malachi cùng nhau vui cười, nhảy múa. Thật nhiều niềm vui. Tôi cảm thấy ngôi nhà của mình tràn ngập tình yêu thương, đó là vì có những đứa con dễ thương này và người chồng tuyệt vời của tôi", Ashley tâm sự trên People.
Ashley Graham cũng đã tái xuất công việc. Cô diễn catwalk, tham dự sự kiện và quay phim, chụp hình quảng cáo. Nàng mẫu ngoại cỡ luôn truyền cảm hứng cho hàng triệu fan với sự tự tin, năng động và cái nhìn tích cực với cuộc sống.