Cheryl tha thứ cho những lỗi lầm của chồng. Ảnh: Coventry Telegraph. |
Ngày 30/6 vừa qua, Ashley Cole vừa tổ chức buổi tiệc sinh nhật thứ 26 thật hoành tráng cho bà xã Cheryl Tweedy. Chinh phục cô nàng xinh đẹp nhưng cũng rất cá tính này là chiến công lớn nhất của Ashley Cole. Cầu thủ này vừa tiết lộ câu chuyện thú vị thuở đầu theo đuổi Cheryl.
Cách đây 5 năm, Ashley Cole chưa phải là sao sáng trong bóng đá Anh. Tuy nhiên, anh chàng lắm chiêu Cole chuẩn bị sẵn kế hoạch chinh phục cô ca sĩ xinh đẹp Cheryl của nhóm nhạc lừng danh Girls Aloud. Cole gặp Cheryl tại hộp đêm Funky Buddha vào giữa năm 2004, và kể từ đó, họ không rời nhau nữa. Ngay lần gặp đầu tiên, Cole khôn khéo tiếp cận người đẹp mà không để cho bất kỳ tay paparazzi nào săn được một bức ảnh riêng tư của mình với Cheryl Tweedy.
Cheryl từng nói: “Ẩn sau cái vẻ lầm lầm lì lì của Ahsley là cả một ngọn núi lửa của sự nồng nhiệt”. Cole không đẹp trai, khá nhỏ con nhưng bù lại rất có duyên. Chi tiết vô cùng thú vị: Cole quyến rũ cô ca sĩ Cheryl bằng một điệu nhảy điêu luyện, đủ biết ngôi sao của đội tuyển Anh là một tay cừ rất biết lấy lòng phụ nữ. Một người bạn của Cheryl tiết lộ: “Ahsley mê Cheryl như điếu đổ. Anh ấy lúc nào cũng hãnh diện khoe với mọi người về cô bạn gái xinh đẹp Cheryl”.
Cheryl và Ashley trong ngày cưới. Xem các ảnh khác tại đây. |
Cole và Cheryl trải qua Giáng sinh năm 2004 bên nhau thật hạnh phúc. Niềm vui của họ khá giản dị như đi dạo dưới trời mưa hoặc xem phim vào những suất ít người. Cole thuê hẳn một căn hộ (tiền thuê là 750.000 bảng) để Cheryl và thành viên Girls Aloud tập luyện trước mỗi buổi trình diễn. Cole khéo thế, chả trách Cheryl rất hài lòng: “Chúng tôi rất hạnh phúc. Ahsley luôn khiến tôi cười cả ngày, một điều thật sự kỳ diệu”.
Vì Cole, cô ca sĩ Cheryl, người từng có thời gian gắn bó với những cầu thủ nổi tiếng quậy phá nhất nước Anh như Kieron Dyer hay cả Paul Gascoigne, từ bỏ cuộc sống ăn chơi. Cô không còn dính líu đến người bạn trai cũ Jason Mack, tay DJ ăn chơi tại Anh. Cô cũng bỏ hẳn những cuộc vui có dính đến ma túy và rượu mạnh. Khi mới 19 tuổi, Cheryl vướng vào vụ kiện tụng kéo dài vì tội đánh một người đàn ông tại một hộp đêm ở Surrey.
Nhìn lại khoảng thời gian tồi tệ ấy, Cheryl tâm sự: “Đó là thời kỳ đáng quên với nhiều điều ngu ngốc. Tôi mất nhiều người bạn tốt vì ma túy và thật may mắn đã thoát khỏi nó. Khi đó, mọi người nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ. Sau này, tôi mới cảm nhận được điều đó". Bây giờ, Cheryl đã khác hẳn. Cô rất quan tâm đến công việc gia đình và thường xuyên bênh vực ông chồng nổi tiếng. Có lúc Cole “thèm phở”, Cheryl cũng bỏ qua nhưng đã răn đe đến nơi đến chốn.
Giả Sơn