Năm nay là mùa Đông thứ 3 mình có nhau rồi anh yêu, mặc dù chưa một lần được ủ ấm nhau trong những ngày Đông nhưng lòng mình vẫn ấm như mình vẫn thường nói với nhau phải k anh. Hà Nội cũng đang vào Đông và em lại được khoắc lên mình chiếc áo tự tay anh đan cho em, hạnh phúc biết bao anh yêu và lòng em ấm lên nhiều khi nghĩ đến những gì anh đã giành cho em trong thời gian suốt 2 năm qua, tất cả là động lực để cho em vượt qua mọi khó khăn cho những ngày đã qua và những ngày sắp tới.
Sau hơn 2 năm mình yêu nhau và có nhau trong cuộc đời này, ngày mình chờ đợi để được hợp hôn sắp đến rồi anh yêu. Em biết giờ trong lòng anh đang xáo trộn rất nhiều với những sự việc xảy ra thời gian vừa qua. Nhưng hãy vững tin anh nhé, em biết anh sẽ sáng suốt và đủ bản lĩnh vượt qua mọi điều. Hãy tin rằng dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh và khó khăn nào em cũng luôn sát bên anh. Mạnh mẽ lên anh nhé! Một gia đình nhỏ bé đang đợi đôi ta, sẽ có những bữa cơm gia đình đầm ấm, sẽ có tiếng cười của những đứa trẻ, và những vui đùa của 2 đứa mình.
Em biết anh sẽ là một người chủ gia đình tuyệt vời, anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho gia đình nhỏ bé của chúng ta. Mong anh sẽ đọc được những dòng tâm sự của em hiểu tình yêu em giành cho anh rất nhiều và sẽ là mãi mãi chồng yêu của em. Cầu nguyện điều bình an và an lành sẽ đến với 2 đứa mình và tất cả những đôi yêu nhau trong thế gian này. Bé yêu của riêng anh... HD
HD Le