Nhà tôi có hai anh em, mẹ tôi mất cách đây 10 năm vì bị ung thư, khi đó tôi mới đang học cấp 3, còn anh trai học Đại học. Cách đây hơn một năm, bố tôi lại phát hiện mắc chính căn bệnh ung thư quái ác đó và đã ở giai đoạn cuối. Từ khi phát hiện bệnh, bố đã chuẩn bị tinh thần kỹ càng, phân chia tài sản và dặn dò hai anh em tôi.
Bố để lại căn nhà mặt đường chúng tôi đang sống, cũng là căn nhà gắn liền với tuổi thơ - cho anh trai, còn một căn nhà ở chợ, nơi bố mẹ bán hàng từ thời trẻ - cho tôi. Bố cũng dặn dò rất kỹ là chúng tôi không được bán cả hai căn nhà vì nó là mồ hôi, nước mắt, công sức mà bố mẹ gây dựng nên từ hai bàn tay trắng. Đặc biệt, căn nhà chúng tôi đang ở do chính tay bố thiết kế, bố mẹ bàn bạc, lựa chọn từng vật liệu, thức trắng nhiều đêm để trông thợ xây nhà.
Vậy mà bố vừa mất được ba tháng, vợ chồng anh trai tôi đã tính rao bán nhà. Tôi rất bức xúc vì anh làm trái ý nguyện của bố nhưng anh cũng có cái lý của anh. Anh nói với tôi rằng nhà ở mặt sông, nơi ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, anh cho rằng đó cũng là nguyên nhân khiến bố mẹ cùng qua đời vì ung thư. Hiện tại, vợ chồng anh có hai con nhỏ, anh không muốn các cháu sống trong môi trường ô nhiễm như vậy. Và lại, trong di chúc bố cũng đã phân rõ hai căn nhà cho hai anh em. Xét về mặt pháp lý, tôi không có tiếng nói trong chuyện này, chỉ vì anh em tôi thân thiết nên anh muốn bàn bạc và xin ý kiến của tôi.
Tôi thật sự rất khó xử, cứ nghĩ đến việc đó là căn nhà mồ hôi công sức của bố mẹ, là kỷ niệm của cả gia đình mà tôi xúc động. Tôi có nên ngăn cản anh trai bán nhà hay không?
Hải Anh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.