Tôi 23 tuổi, sống cùng bố mẹ và anh trai hơn 6 tuổi. Tôi là người hướng nội, tính cách hơi khác biệt nên suốt những năm tháng đi học, tôi có ít bạn, bị kỳ thị, trêu chọc. Khoảng thời gian ấy ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Khi tôi đã thay đổi, cởi mở hơn và có thêm nhiều bạn, thi thoảng tôi vẫn cảm thấy dễ bị tự ti, tự ái và buồn phiền vì lời người khác nói.
Trái ngược với tôi, anh trai có ngoại hình sáng, từ bé đến lớn luôn làm cán bộ lớp, được nhiều cô gái vây quanh và là niềm tự hào của cả gia đình. Anh trai cuối năm nay kết hôn với bạn gái yêu một năm. Điều khiến tôi không vui là vợ sắp cưới của anh từng kỳ thị, bắt nạt tôi thời đi học. Cô ấy học cùng khóa với tôi hồi cấp ba và nổi bật trong trường. Cô ấy từng rất nghịch và nổi loạn, từng giễu cợt tôi vì dáng đi hơi gù. Bạn còn hay chơi trò giấu giày, bắt tôi phải đi tìm trong giờ thể dục, khiến tôi khốn đốn suốt một năm học.
Hồi anh trai tôi mới yêu bạn, tôi đã ngăn cản nhưng anh nói bạn đã kể hết với anh và gửi lời xin lỗi tôi, anh cũng nói rằng đó là thời trẻ nông nổi còn giờ bạn thay đổi rồi. Tôi không tin bởi chưa bao giờ bạn chủ động xin lỗi tôi hay đề cập đến chuyện cũ. Tôi kể cho bố mẹ nghe về chuyện này nhưng bố mẹ cũng nói như anh trai và cho rằng tôi đã làm quá lên.
Sau khi kết hôn, bạn sẽ về nhà tôi sống chung, tôi thật sự không muốn điều đó xảy ra. Tôi thấy ám ảnh và mất ăn mất ngủ mỗi khi nghĩ đến cảnh phải đụng mặt người từng bắt nạt tôi hàng ngày. Tôi nên làm như thế nào, xin độc giả cho lời khuyên?
Minh Ngọc
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về ngoisao@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.