Tôi năm nay 28 tuổi. Chồng sắp cưới của tôi hơn tôi 4 tuổi. Anh là một người đứng đắn, không rượu chè, cờ bạc hay thuốc lá. Chúng tôi rất yêu nhau và hai gia đình đều biết. Tôi và anh cũng đã bắt đầu tính đến chuyện tương lai. Tôi rất hạnh phúc cho đến khi anh cho tôi biết một sự thật về anh - điều làm tôi lo sợ.
Mặc dù yêu thương nhau nhưng chúng tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn. Biết tôi không đồng ý việc quan hệ trước hôn nhân, anh nói rằng anh sẽ đợi tôi. Nhưng trong một lần tâm sự cùng nhau, anh nói thật với tôi rằng anh có một thói quen rất xấu là thích trói bạn gái lại khi quan hệ. Anh cũng giải thích thêm rằng anh không bao giờ làm bạn gái bị thương. Anh với người cũ chia tay vì lý do họ không hợp nhau. Mặc dù vậy, tôi vẫn cảm thấy lo lắng.
Tôi chưa quan hệ bao giờ nên tôi cũng không hình dung được điều đó khủng khiếp như thế nào. Tôi đã khóc rất nhiều và anh cũng hoảng loạn vì sợ mất tôi. Anh cũng nói rằng nếu tôi không thích anh sẽ không làm vậy sau khi chúng tôi cưới nhau. Tôi không biết có nên cho anh một cơ hội hay không vì vợ chồng sẽ sống với nhau suốt đời chứ nào phải một ngày, một bữa. Tôi sợ ngày dài tháng rộng anh sẽ quên lời hứa.
Tôi thật sự không biết làm sao. Bỏ anh thì tôi không nỡ vì tôi rất yêu anh nhưng lấy nhau thì tôi lại lo lắng. Mọi người hãy cho biết tôi nên làm gì bây giờ?
Yến Ngọc
* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.