Thời gian cứ thế trôi qua, em và anh 2 con người với hai hướng đi khác nhau, hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau trên đoạn đường phái trước mình sắp đi, em cứ tưởng rằng mình đã quên được anh nhưng không phải thế, đã nhiều lần em cố dùng hình bóng của người con trai khác để thay thế bóng hình anh trong tim em nhưng càng làm thế thì em lại càng nhớ về anh nhiều hơn. Em không biết sao mình lại thế, cứ mãi nhớ về chuyện không nên nhớ, cố quên chuyện mà mình hong muốn quên. Thế đấy thời gian cứ trôi và em cũng như thế không có gì khác, vẫn sống như mọi khi, vẫn cười, vẫn nói không ai biết em đang buồn chỉ mình em và một ánh sao trên bầu trời khuya kia biết em đang buồn, đang khóc trong lòng mà thôi. Em cũng đã suy nghĩ rất nhiều sao mình lại thế, lại yêu anh, lại nhớ về anh khi anh và em có rất nhiều khoảng cách, có thế chẳng khi nào hai ta đi đến cái đích của hạnh phúc cả. Anh biết không khi em vô tình nghe được bài hát yêu lại từ đầu đã làm cho em nghĩ về anh nhiều hơn trước, lúc đó em lại nghĩ giá như mình cũng có thề yêu lại từ đầu. Nhưng em ngây thơ quá đúng không chuyện đã qua thì không bao giờ lấy lại được, ly nước ta đã uống cạn thì làm sao có thể làm cho nó đầy lại như lúc ban đầu khi ta chưa uống anh nhỉ?
Em cứ nghĩ mọi chuyện trong mơ thế ấy và chợt nhận ra rằng cuộc sống không bao giờ như mình mong muốn. Hai ngày qua, khi mọi người đã chìm sâu trong giấc ngủ thì em nằm đó suy nghĩ về mọi chuyện về sự lựa chọn trong ngày mai mà mình sẽ thực hiện nó. Và giờ đây thì em cũng đã có kết quả cho mình, em sẽ làm cho mình khác hơn ngày hôm qua, em sẽ thay đổi chính con người mình. Nếu trong anh giờ đây em chỉ còn là một người bạn mà anh vô tình được quen biết thì em cũng và sẽ xem anh như mọi người bạn khác trong em. Em sẽ không cất giữ bóng hình anh trong cái ngăn bí mật của con tim em nữa mà giờ đây em sẽ đẩy anh vào cái ngăn tình bạn trong tim em mà thôi. Thật khó để xem người mình yêu chỉ là một người bạn nhưng em tin mình có thể làm thế được vì em là một cô gái đầy bãn lĩnh mà hong thua kém nam nhi tí nào. Em tin rằng mình sẽ làm được. Anh nè! Mình vẫn là bạn anh nhé, mình vẫn có thể lâu lâu nhắn tin hỏi thăm tình hình của nhau nhé. Nếu sau này anh tìm được nữa còn lại của anh thì anh nói cho em biết đặng em chúc mừng anh nha, nhớ đó nha. Mà anh này nếu ngày đó em nhắn tin cho anh thì anh nhớ hồi âm tin nhắn của em nhé đứng vô tình không trả lời anh nhé, vì anh không trả lời sẽ làm cho em buồn đó và em sẽ nghĩ anh không xem em là bạn em đó. Thành tâm chúc anh thành công, hạnh phúc trên con đường phía trước anh chọn anh nhé. Nếu có duyên thì ngày nào đó mình sẽ vô tình gặp lại nhau trên đoạn đường phía trước. ah nhớ uống thuốc điều đặn cho mau chóng hết bệnh anh nha. Thân chào người con trai tôi yêu "anhsaodem"
Nguyễn Ngọc Mai