- Chào nhạc sĩ Phú Quang và ca sĩ Ái Vân. Trước tiên cho tôi gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến hai anh chị. Xin được hỏi trong chương trình lần này, sự kết hợp giữa hai anh chị có đem lại điều gì ấn tượng cho khán giả yêu nhạc? (Mai Trang, 40 tuổi, Hà Nội)
- Phú Quang: Thay mặt Ái Vân, tôi xin gửi lời chào tới độc giả Ngoisao.net. Còn về câu hỏi của bạn thì tôi nghĩ là phải đến sau đêm diễn thì mới có câu trả lời mà người trả lời lại chính là bạn và công chúng chứ không phải tôi và Ái Vân.
Nhạc sĩ Phú Quang và ca sĩ Ái Vân rất hào hứng với câu hỏi của độc giả. |
- Em rất mê bài "Điều giản dị" của anh và cũng có khá nhiều kỷ niệm thật đẹp về bài hát đó. Em muốn hỏi anh: Anh sáng tác bài hát đó từ bao giờ? Em luôn nghĩ có lẽ bài hát đó anh dành để tặng "ai đó" phải không anh? Em cảm ơn anh! (Lê Thanh, 35 tuổi, Hà Nội)
- Phú Quang: Bài này tôi viết vào năm 1986 và tất nhiên là phải có đối tượng để tặng rồi. Chính trong những ngày ấy khi nghĩ về hạnh phúc tôi hiểu ra rằng khi mà hạnh phúc ở trong ước mơ thì nó là một điều rất xa vời và khó khăn nhưng khi hạnh phúc chạm vào ta thì ta sẽ thấy hạnh phúc thật là giản dị.
- Chào chú Phú Quang! Cháu là người rất hâm mộ chú, anh Bùi Công Duy và chị Trinh Hương. Cháu chúc cho cả gia đình chú luôn mạnh khoẻ và ngày càng đóng góp nhiều hơn nữa cho nền âm nhạc Việt Nam. Chú có thể tâm sự cho chúng cháu thêm về cuộc sống của chú và 2 anh chị Duy, Hương được không? Cho cháu gửi lời thăm đến hai anh chị với ạ. Cháu cảm ơn chú. (Vũ Thanh Vân, 26 tuổi, HN)
- Phú Quang: Cha con chú rất hợp nhau trong công việc, trong những lần đi chơi và cả trong những lần rủ nhau đi ăn uống (Đại khái là "được của "ló", "luột" và "lét" như sony"!). Cả ba cha con chú rất cám ơn lời hỏi thăm của cháu.
- Em chào chị Ái Vân! Thời nhỏ xíu, qua tivi trắng đen, nhìn chị hát, con bé 6 tuổi em đây rất thích và ngưỡng mộ "thiên thần" ÁiVân, mơ ước lớn lên sẽ đẹp và buồn buồn như chị. Sau bao năm với cuộc sống, tiếng hát và gương mặt "thiên thần buồn" vẫn thánh thiện, nhẹ nhàng, mềm mại như ngày nào.
Chị ơi, nghề ca hát cho chị những gì và lấy của chị những gì? Có ngọt ngào hay khốc liệt như tình hình chung hiện nay không? Được tin chị chiến thắng căn bệnh, em mừng lắm. Cố gắng lên nha chị. Chúc chị và gia đình vạn sự như ý. (Hoàng Việt Anh, 35 tuổi, HN)
- Ái Vân: Chào Việt Anh, chị rất mừng khi em vẫn theo dõi bước đường văn nghệ của chị. Nghề ca hát cho chị được những tình cảm thường yêu của khán giả cũng như đã giúp chị vượt qua những thăng trầm của cuộc sống. Tuy nhiên, để theo đuổi nghiệp ca hát, mình và những người thân của mình cũng phải có những hy sinh. Nhưng bù lại, được mang niềm vui đến cho khán giả là niềm hạnh phúc của chị. Chào em nhé!
Ca sĩ Ái Vân nhận hoa từ phóng viên Ngoisao.net. |
- Cháu là người đã nghe nhạc của chú Quang từ rất lâu và rất hâm mộ chú. Nhưng thực tình cháu chỉ nhìn thấy chú qua ảnh. Cháu muốn biết ở ngoài đời chú thích phong cách ăn mặc như thế nào và có khác nhiều so với khi lên hình hay không ạ? (Tùng Lâm, 24 tuổi, Hải Phòng)
- Phú Quang: Nói chung là chú rất sợ phải ăn mặc nghiêm chỉnh, bởi thế cho nên là chú rất hợp và tự tin khi mặc những bộ quần áo hơi bụi một chút. (Tất nhiên là dù bụi vẫn phải rất sạch). Còn điều này không biết có đúng không, nhưng rất nhiều người lần đầu tiên gặp chú thì không kìm được và phải kêu ầm lên: "Giời ơi, sao ở trên tivi và trên ảnh xấu thế". Lúc đầu nghe thấy như vậy cũng hơi buồn nhưng về sau chú nghĩ nếu người ta nói ngược lại: "Sao trên tivi và trên ảnh đẹp thế" thì chắc là còn buồn hơn.
- Em thấy đôi mắt chị rất buồn, điều đó có vận vào cuộc sống của chị không? Chính xác chị sinh năm bao nhiêu vậy? Em rất muốn biết cuộc sống hiện tại của chị. Chị và nhạc sĩ Phú Quang có mối quan hệ thế nào ạ? Chúc chị luôn vui vẻ. (Hà Thanh Hòa, 27 tuổi, TP HCM)
- Ái Vân: Em đang xem tướng chị đấy à! Hình như cũng đúng như em đoán. Chị tuổi Ngọ. Chị biết anh Phú Quang khi còn học trong trường nhạc. Lúc đó chị còn là học sinh. Còn anh Phú Quang mới tốt nghiệp ở nước ngoài về, đang giảng dạy trong trường. Từ đấy đến nay, hai anh em có nhiều dịp cộng tác với nhau.
Chị đang hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Cám ơn em! Chúc em một buổi chiều thật vui!
- Có nhiều người nói Phú Quang là nhạc sĩ của Hà Nội. Điều đó là hoàn toàn đúng. Vậy những đề tài vượt ra khỏi địa phương nơi anh sinh ra có phải là đề tài sở đoản của anh, kể cả đề tài viết cho trẻ em? Xin nhạc sĩ cho biết đề tài nào là khó nhất với anh trong sáng tác ca khúc? (Song Toàn, 25 tuổi, TP HCM)
- Phú Quang: Với tôi, là một nhạc sĩ chuyên nghiệp thì không có chuyện sở đoản, sở trường mà chỉ có điều là tôi chỉ có thể viết khi thấy mình rung động, dù là bất kỳ đề tài nào, và sẽ "mất điện" trước một điều không làm cho mình rung động. Kể cả rất nhiều lần người ta đã hứa dành cho tôi một số tiền rất lớn nếu tôi chịu viết những ca khúc theo yêu cầu của họ.
Vào tuổi 60 với nhiều niềm vui mới. |
- Cô Vân ơi, khi biết cô bị bệnh ung thư và vượt qua được cháu rất khâm phục. Nhưng chắc hẳn những tháng ngày đó cô đã phải đấu tranh rất ác liệt với bệnh tật. Cháu tự hỏi không biết có lúc nào cô cảm thấy tuyệt vọng hay không và những lúc đó cô làm sao để lấy lại tinh thần? (Mai Mai, 26 tuổi, TP HCM)
- Ái Vân: Xin chào Mai Mai. Những ngày phải đương đầu với bệnh tật, có những động lực rất lớn để vượt qua. Thứ nhất là bản năng sinh tồn của mỗi con người, rồi những người thân của mình. Nhưng cứu cánh để vượt qua và vươn lên chính là nghệ thuật. Cô mong là không ai trên cõi đời này phải trải qua căn bệnh ấy. Nhưng nếu chẳng may mắc phải thì yếu tố tinh thần là rất quan trọng. Bây giờ cô đang rất yêu đời! Cám ơn Mai về lời thăm hỏi!
- Chào chị Ái Vân. Đợt này về Việt Nam, công việc chính của chị là gì? Chị có thể chia sẻ một chút về cuộc sống gia đình hiện tại của chị cho độc giả chúng tôi được không? (Việt Hùng, 36 tuổi, Hà Nội)
- Ái Vân: Về Việt Nam lần này, ngoài việc tham gia một số chương trình nghệ thuật, từ thiện thì Ái Vân đang cố gắng hoàn tất một số việc còn lại cho album DVD đầu tiên phát hành ở Việt Nam. Ái Vân đang sống với ông xã và hai con của mình tại Cali.
- Kính gửi anh Phú Quang và chị Ái Vân. Em là người rất mê nghe hát đặc biệt là những tình khúc trầm buồn, sâu lắng, lãng mạn của anh Phú Quang. Lần này chương trình của anh còn có sự tham gia của nữ ca sĩ tài sắc, em thấy thật tuyệt vời. Anh có thể cho em biết chương trình sẽ được tổ chức ở đâu và giá vé là bao nhiêu. Em là một người hâm mộ anh chị ở tỉnh lẻ có đủ tiền để đi xem không ạ? (Nam Khai, 39 tuổi, TP HCM)
- Phú Quang: Chương trình này sẽ được tổ chức tại nhà hát lớn Hà Nội, vào 3 đêm 21, 22, 23/11 này, bắt đầu lúc 20h. Vé rẻ nhất là 300.000 đồng một vé, ngoài ra còn các loại là 600.000 đồng và 800.000 đồng. Đặc biệt là có vé VIP là 1 triệu. Chắc là bạn sẽ kêu đắt, nhưng với chương trình được đầu tư lớn như lần này, tôi còn đang băn khoăn là không biết có đủ để thanh toán cho các nghệ sĩ và những người thực hiện hay không? Ở bất cứ tỉnh nào thì chắc chắn cũng có những người sẵn sàng đến xem. Còn nếu bạn quả thật ít tiền, tôi khuyên bạn nên mua vé 300.000 đồng vì ở nhà hát lớn Hà Nội thì ngồi đâu nghe nhạc cũng hay như nhau cả, chưa kể là loại vé của bạn là được ngồi "trên đầu" thiên hạ đấy, vì nó nằm ở tầng 3 mà.
- Chú giới thiệu về gia đình chú chút đi? Có thêm vài bức ảnh trong nhà chú thì tuyệt vời! (Nguyễn Việt Kha, 26 tuổi, HN)
- Phú Quang: Tôi hạnh phúc vì có vợ, có con, vợ thì có công ăn việc làm, con thì có trường để đến học. Được cái là vợ thì biết yêu chồng, con thì biết yêu bố (cười)!
- Tôi đã nghe Ái Vân hát, xem Ái Vân đóng phim, tôi đã được chứng kiến Ái Vân đăng quang tại giải ca nhạc quốc tế mà Ái Vân giành giải đặc biệt. Khi đó Ái Vân là thần tượng của tôi, Ái Vân khi đó ở cao lắm, xa lắm, tôi chỉ xem từ rất, rất xa mà thôi. Khi ấy, tôi là người lính trên chiến trường và Ái Vân là thần tượng không của riêng tôi mà cả cánh lính chúng tôi nữa. Sau này, khi trở về giảng đường Đại học sau chiến tranh tôi được tin Ái Vân đã bỏ đất nước ra đi, chúng tôi ghét Ái Vân ghê lắm, Ái Vân biết thần tượng khi sụp đổ sẽ như thế nào không?
Sao Ái Vân lại bỏ rất nhiều người hâm mộ để ra đi? Việc ra đi ấy có giúp cho Ái Vân giải quyết được những gì rất lớn trong cuộc đời không? Giờ đây, sau nhiều năm rồi, Ái Vân có tìm được hạnh phúc cho mình không? (Nguyễn Liên, 50 tuổi, TP HCM)
- Ái Vân: Xin chào anh Liên. Trước tiên phải cám ơn anh đã theo dõi "rất sát". Vào thời điểm đó, Ái Vân hầu như không có cách lựa chọn nào khác và cũng rất tiếc đã làm cho anh phải "ghét" Vân. Tuy nhiên, mỗi con người đều có những số phận của riêng mình. Vì vậy, sau từng ấy năm, Vân cũng đã làm được một số việc nhất định trong con đường nghệ thuật. Về cuộc sống riêng thì Vân đã trả lời ở một câu hỏi trên rồi. Vân mong rằng Vân sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của anh. Chúc anh và gia đình một buổi chiều vui vẻ!
- Hi cô! Lâu rồi con không nghe cô hát ở Mỹ, nhớ cô lắm. Sao cô khơng đi đi về về giữa Mỹ và Việt Nam để khán giả bên này tiếp tục nghe giọng hát ngọt ngào và sâu lắng của cô? Chúc cô sức khỏe và yêu đời. Bye bye. (Nina Thủy Nguyễn, 26 tuổi, Mỹ)
- Ái Vân: Hi Thủy! Cô vẫn đi đi về về giữa Mỹ và VN. Và cô cũng vẫn hát ở bên Mỹ đấy chứ! Hy vọng là Thủy sẽ coi cô Vân hát ở bên Mỹ nhé! Cảm ơn Thủy!
- Nhiều người cho rằng nhạc sĩ Phú Quang viết nhạc hay hơn viết lời, còn nhạc Trịnh (Trịnh Công Sơn) lại viết hay cả nhạc lẫn lời và rằng nhạc Trịnh ít mượn hồn thơ người khác mà từ và nhạc vẫn hay. Vậy nhạc sĩ suy nghĩ thế nào với những ý kiến này? Nếu để so sánh nhạc Trịnh với nhạc Phú Quang, người yêu âm nhạc thường thấy nhạc Trịnh viết đơn giản hơn, ít dấu hóa hơn còn nhạc Phú Quang thường sử dụng nhiều dấu hóa hơn ở đầu khuông nhạc. Vậy đó có phải phong cách riêng của anh?
- Phú Quang: Nếu bạn biết một chút về âm nhạc thì dấu hóa không phải là sự phức tạp đâu, đó chỉ là biểu hiện của những điệu thức khác nhau, và điệu thức quyết định lại tùy thuộc vào chất giọng cao thấp của mỗi ca sĩ. Còn ý kiến về lời và nhạc của bạn với hai nhạc sĩ thì tôi xin được phép không bình luận, bởi trong nghệ thuật gần đây cũng có một vài tờ báo xếp nhạc sĩ theo thứ hạng 1, 2, 3, 4... mà trong quan niệm của tôi thì đó là điều rất ngây ngô. Tôi để ý rằng những người viết bài xếp hạng như thế hầu hết đều là những người mà kiến thức âm nhạc còn rất nhiều khiếm khuyết.
- Ái Vân ơi! Chúc mừng bạn đã quay về với Hà Nội. Chúc mừng bạn đã chiến thắng căn bệnh ung thư. Tôi là một người bằng tuổi bạn. Tôi từng rất thích ca sĩ Ái Vân với bài hát "Hà Nội mùa thu". Và tôi không hiểu tại sao lâu nay bạn lại không xuất hiện và bây giờ thì tôi mới hiểu. Cho phép tôi hỏi bạn đã chiến thắng bệnh ung thư bằng cách nào (phương pháp và cách điều trị). Cảm ơn bạn nhiều (Lê Thị Loan, Hà Nội)
- Ái Vân: Chào bạn Loan. Vân lại trở về Hà Nội cũng vào mùa thu đây. Và trong những chương trình biểu diễn sắp tới trên sân khấu thủ đô, Vân sẽ lại hát Hà Nội mùa thu. Về căn bệnh của mình thì như Vân đã trả lời một độc giả ở trên, yếu tố tinh thần là rất quan trọng, nhưng không thể bỏ qua phần điều trị của y học, cùng sự chăm sóc rất tận tình của các bác sĩ, cũng như sự động viên của những người thân và bạn bè xung quanh. Mong gặp bạn trong một chương trình nào đó ở Hà Nội để nghe Hà Nội mùa thu nhé!
- Chào nhạc sĩ Phú Quang, con rất thích nghe nhạc chú, thích từ khi con biết ngồi quán cà phê. Trong các bài hát của chú lúc nào cũng có cái gì đó buồn lắm, và có hình ảnh 1 ngưòi con gái, có phái là ngưòi yêu hồi trẻ của chú không? (Thuy Thuy, 24 tuổi, Quang nam)
- Phú Quang: Hình ảnh của người con gái trong nhạc của chú vừa là người con gái trong đời thực, và vừa là người con gái trong giấc mơ. (Cả tuổi trẻ lẫn tuổi già). Còn nhạc chú thì buồn thật, nhưng không đến nỗi buồn lắm đâu, vì nhiều người đã nói với chú điều này: "Nhạc của anh buồn nhưng nghe xong tôi lại thấy khao khát sống hơn?!".
- Cô Ái Vân Ơi cho cháu hỏi cô có con gái tên là Ly không ạ? (Hồng, 29 tuổi, Hà Đông)
- Ái Vân: Ly là con gái của chú Trần Bình trước khi chú Trần Bình quen cô. Cô coi Ly như con gái của mình.
- Cô ơi giờ cô có biết bạn ấy sống ở dâu không ạ, bọn cháu học cùng nhau hồi cấp 1 nhưng vì bạn ấy chuyển đi bất ngờ quá nên cháu mất liên lạc với bạn ấy. Cô cho cháu địa chỉ hay số điện thoại của Ly được không cô? (Hồng, 29 tuổi, Hà Đông)
- Ái Vân: Ly đang sống ở TP HCM. Cháu giữ liên lạc với Ngoisao.net nhé, cô sẽ tìm cách giúp cháu!
- Anh thể giới thiệu một chút về người bạn đời của anh được không? (Thuhuong, 33 tuổi, HN)
- Phú Quang: Quá dễ! Bạn đời của tôi thì cũng: "Thường thôi, không "chúa" lắm đâu, nhưng cũng hơi hiếm".
- Chị có cảm xúc về Hà Nội như thế nào khi hát nhạc của Phú Quang nhất là khi đang ở nước ngoài ? (Lưu Lâm, 38 tuổi, Hà Nội)
- Ái Vân: Nhạc của Phú Quang "đặc sệt" chất Hà Nội. Nó luôn mang cho tôi một nỗi buồn, nỗi nhớ da diết về những buổi chiều đông. Tôi rất yêu nhạc Phú Quang và thấy yêu Hà Nội hơn mỗi khi nghe nhạc của anh.
- Em thấy chị Ái Vân và anh Phú Quang rất đẹp đôi? (Quynh Trang, 34 tuổi, Kim lien)
- Phú Quang: Tiếc quá, lời nhận xét đó lại đưa ra vào lúc chúng tôi đang ở tình trạng... vô phương cứu chữa!
- Tôi là một người sinh ra và lớn lên ở Hà Nôi. Vậy mà mỗi lần nghe những bài hát về Hà Nội của nhạc sĩ Phú Quang lại chợt nhận ra Hà Nội có những điều tuyệt vời đến thế. Xin hỏi nhạc sĩ ở cái tuổi 60 này, anh (cho phép em được gọi như vậy) có còn rong ruổi trên những con phố, suy ngẫm và thấy cuộc đời này còn ý nghĩa ?(Hoàng Hiệp, 24 tuổi, Hà Nội)
- Phú Quang: Hà Nội thì bao giờ cũng tuyệt vời trong tâm tưởng của những người biết yêu thành phố này. Dù bạn có sống ở đó hay không, dẫu Hà Nội đã già đến gần 1.000 tuổi thì ý nghĩ của bạn rất là đáng trân trọng, nhưng cũng không phải là mới mẻ lắm đâu, vì tôi biết có nhiều người yêu Hà Nội lắm.
Tôi vẫn cứ lang thang như ngày xưa thôi, và cuộc đời thì với tôi lúc nào cũng có ý nghĩa. Kể cả nếu như lời tiên đoán của thày tướng là tôi có thể sống đến 100 tuổi, ngay cả lúc đó cuộc đời chỉ hết đẹp sau cái thở "hắt ra" thôi.
- Từ những năm 69-70 tôi thấy chị đóng bộ phim gì đó mà anh bộ đội mang cho chị đôi dép cao su, chị đẹp lộng lẫy, chân quê. Định sau khi ra Hà Nội học Bách Khoa sẽ xem chị đẹp như vậy không nhưng chiến tranh. Tôi đi lính, 10 năm sau về chị đi ra nước ngoài, giờ chị về Hà Nội chị cho khán giả thưởng thức các bài hát về Hà Nọi - VN xưa được không? (Adam, 32 tuổi, HN)
- Ái Vân: Chào bạn! Bộ phim mà bạn muốn nói đến có tựa đề là Chị Nhung. Mấy năm nay, Vân thường về VN để diễn, trong đó có nhiều ca khúc về Hà Nội lắm. Mong rằng trong những buổi diễn sắp tới của Ái Vân, bạn sẽ tới ủng hộ. Cảm ơn bạn!
|
Ái Vân đùa rằng: "Ngồi cạnh anh Quang nên chị hơi mất bình tĩnh vì anh Quang trả lời quá hay". |
- Nói thật, tôi rất ngưỡng mộ anh không chỉ qua các ca khúc mà anh sáng tác, tôi rất thích cách nói chuyện và trả lời phỏng vấn của anh, rất dí dỏm, sâu sắc đến sâu cay và cũng rất mang mầu sắc "chính trị". Tính cách ấy anh thừa hưởng của ai vậy? Bố anh hay ông nội anh? (Nguyễn Cao Thịnh, 36 tuổi, Gia Lâm -Hà Nội)
- Phú Quang: Màu sắc trong cách trả lời của tôi không phải là "chính trị" đâu, mà chỉ là "chính anh" thôi. Thực ra thì cách trả lời của tôi đôi khi mọi người nghe được là vì tôi có một nguyên tắc là chỉ nói thật thôi. Có nhiều người khôn ngoan hơn tôi, họ né tránh những điều mà họ nghĩ có thể va chạm, nhưng cũng có thể tôi là người cực đoan, tôi lại không thích sự khôn ngoan ấy. Tính cách này tôi ảnh hưởng từ một ông cậu ruột của tôi, ông lúc nào cũng biết biến tất cả những điều xảy đến trong cuộc đời thành một lý do để có thể mỉm cười, dù đôi khi cay đắng.
- Xin nhạc sĩ cho biết hoàn cảnh ra đời , cũng như cảm thụ nào để nhạc sĩ sang tác bài hát "Một dại khờ một tôi". Tôi nghe hoài mà không hiểu được câu "một cây si với một cây bồ đề...". Thanks! (Lâm, 23 tuổi, Hồ Chí Minh)
- Phú Quang: Một ngày, tôi đọc bài thơ Chia của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, bạn tôi, và ngay sau đó tôi viết Một dại khờ, một tôi, và cũng hát luôn cho Nguyễn Trọng Tạo nghe. Ông khán giả đầu tiên này rất khoái và bởi vậy bài hát ra đời. Còn chắc bạn cũng đồng ý với tôi, tình yêu đích thực thì bao giờ cũng say mê và thành kính. Bạn hiểu vì sao có cây si và cây bồ đề rồi chứ?
- Chị năm nay bao tuổi rồi? Nhiều đàn ông nhìn chị chắc vẫn còn rung động lắm nhỉ? (Trần Hiệp, 28 tuổi, Đà nẵng)
- Ái Vân: Kể từ sinh nhật lần thứ 40 của Ái Vân, các con của Vân đã quyết định mỗi năm sẽ rút đi một ngọn nến. Cho nên bây giờ Vân không biết mình bao nhiêu tuổi! (Cười) Còn về câu hỏi thứ hai của bạn thì chắc là phải hỏi các quý ông nghĩ thế nào khi đứng trước một "cô gái trẻ".
- Chú Phú Quang ơi, cháu nghe nói chú không kinh doanh nhà hàng nữa mà chuyển sang kinh doanh cà phê đúng không ạ? Chú có thể cho cháu biết địa chỉ được không, và đến đó cháu có đưọc nghe nhạc của chú không ạ? (Hung, 28 tuổi, Ha noi)
- Phú Quang: Cả nhà hàng lẫn cà phê, chú cũng "dẹp tiệm" rồi, vì nếu còn làm nhà hàng, mỗi ngày chú phải uống năm chục ly rượu do các ông bạn quý mời, hoặc là hai chục cốc sinh tố do các bà bạn quý mời, thì chắc hôm nay chú cũng chẳng còn ngồi đây mà trả lời được cháu đâu. Bởi vậy, chú "thấy mình sức yếu chạy ngay về nhà". Và bây giờ thì chỉ còn làm một công việc an toàn nhất là viết nhạc thôi. Còn nếu cháu muốn nghe nhạc của chú thì cháu vẫn có thể đến 65 Trần Quốc Toản vào các tối thứ 7, chắc là sẽ có nhạc của chú mà các ca sĩ thường hát.
- Mối quan hệ của chị và anh Trần Bình hiện nay thế nào ạ? Chồng chị có ghen mỗi lần chị về lại Việt Nam không ạ? (Hà Dương, 32 tuổi, HN)
- Ái Vân: Anh Bình và chị hiện nay là hai người bạn tốt của nhau. Những năm gần đây, chị thường về Việt Nam, có năm về tới 6 lần, nếu là một người chồng có tính ghen thì có để bà xã đi như thế hay không? Và chứng tỏ là mình phải thế nào mới có được lòng tin như vậy.
- Là nhạc sĩ nổi tiếng với rất nhiều ca khúc lãng mạn và cũng có địa vị trong giới âm nhạc Việt Nam, vậy nhạc sĩ có bao giờ muốn mở công ty đào tạo và phát triển giới thiệu những ca sĩ trẻ không ạ?! (Kim Anh, 22 tuổi, Hải Phòng)
- Phú Quang: Không. Nếu có một ca sĩ nào thật tâm huyết với nghề thì chú cũng có thể giúp rất là vô tư được, chỉ cần người ca sĩ đó có khả năng chịu đựng được một người khó tính trong âm nhạc.
- Nhạc của anh về tình yêu rất day dứt. Đó là trải nghiệm của chính anh hay từ một mảnh đời nào đó? Có khi nào anh đã chứng kiến một tình yêu day dứt đến độ không thể diễn tả hết bằng âm nhạc của mình? (Hạ, 37 tuổi, Hồ Chí Minh)
- Phú Quang: "Day" đến đâu, mà "Dứt" đến đâu thì đã là người có ít chữ cũng có thể tả được, bởi vì rất đơn giản thôi, là người ta còn có thể sống được, thì cũng có nghĩa là người ta còn có thể kể lại được. Còn âm nhạc của tôi thì được viết từ chính những xúc cảm của cuộc đời tôi.
- Cuộc sống thường ngày của chị bên Mỹ diễn ra như thế nào. Ở bên đó, có nhiều người biết chị là ca sĩ không? (Thu Hà, 33 tuổi, Hải Phòng)
- Ái Vân: Những ngày không phải đi biểu diễn xa thì một ngày của Ái Vân là: 7h20 thức dậy, làm đồ ăn sáng cho con, đưa con đi học, tới phòng thể dục 2 tiếng, tập hát, đi chợ, dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng... trong lúc đó thì nghe nhạc. Chiều đón con, lại nấu nướng... và không biết vì sao lại hết ngày nhanh thế! Hễ rảnh thì Vân lên mạng.
Ở bên đó, trừ người Mỹ, còn hầu hết người Việt đều nhận ra mình. Cám ơn Thu Hà!
- Khi về Hà Nội, việc đầu tiên cô muốn làm là gì ạ? (Hà Du, 20 tuổi, HN)
- Ái Vân: Việc đầu tiên là dạo qua hàng phở, rồi sau đó... chiếu cố qua hàng bún ốc. Những việc nghe chẳng văn nghệ tí nào Du nhỉ nhưng mà đó là sự thật 100%.
- Chú là người luôn gây được ấn tượng với người đối diện từ chính sự giản dị của mình. Liệu đó là sự giản dị của chính con người Phú Quang, hay nhạc sĩ Phú Quang cố tình tạo ra điều đó? Chúc chú sức khoẻ và luôn nhẹ nhàng, giản dị, rất Phú Quang (Thảo Linh, 27 tuổi, HN)
- Phú Quang: Tôi trộm nghĩ thế này, kẻ khôn ngoan đến đâu định lừa dối trước công luận thì giỏi lắm cũng chỉ được 3 lần. Mà tôi thì có rất nhiều lần đối diện với công chúng, hơn nữa người ta "diễn" sự cầu kỳ chứ ai lại đi "diễn" sự giản dị bao giờ. Cám ơn lời chúc của cháu, và chúc cháu còn có nhiều điều dễ thương hơn cả lời cháu chúc chú nữa.
- Trong những năm tháng xa quê hương, khi nào cô cảm thấy nhớ nhà nhất? (Thu Lan, 25 tuổi, Hải Phòng)
- Ái Vân: Có nhiều hoàn cảnh để nhớ nhà nhưng có lẽ da diết nhất vẫn là những ngày giáp Tết hoặc những chiều đông lạnh lẽo, hay khi hát những bài về Hà Nội. Cám ơn Lan nhé!
- Chị cho em hỏi là con chị có ai theo đuổi nghệ thuật như chị không? (Thanh Vân, 32 tuổi, Hải Phòng)
- Ái Vân: Con gái chị thích hát lắm và hay tham gia văn nghệ của trường. Còn theo đuổi nghệ thuật hay không thì nói bây giờ còn hơi sớm. Chào Thanh Vân nhé!
- Anh chị cùng làm liveshow gần dây nhất là khi nào? (Trọng Kim, 56 tuổi, Việt Trì, Phú Thọ)
- Ái Vân: Cộng tác hụt mấy lần rồi nên đây là liveshow đầu tiên Vân tham gia chương trình của Phú Quang. Cám ơn anh!
- Em rất ngưỡng mộ chị. Nhất là khi xem chị hát Triệu bông hồng. Em muốn xin những tấm ảnh của chị hồi chị còn trẻ. Em vào google trên mạng tra nhưng không có. Chị có thể giúp em được không?
- Ái Vân: Trong album DVD sắp tới của Ái Vân sẽ có cả bài Triệu bông hồng lẫn tư liệu cả Ái Vân hồi trẻ và cả hồi còn trẻ... con nữa. Em đón coi nhé!
- Chú ơi! Cháu rất thích bài "Thương lắm tóc dài ơi". Chú có thể cho cháu một vài kỉ niệm của chú hoặc cảm xúc để chú sáng tác ca khúc này không ạ? (Dung, 21 tuổi, Ha Noi)
- Phú Quang: Cháu có để ý điều này không: Người phụ nữ Việt Nam có lẽ là những người phụ nữ chịu khá nhiều thiệt thòi trong cuộc đời. Những cuộc chiến tranh không chỉ là mất mát với những người lính, mà người phải chịu sự mất mát lớn hơn chính là những người phụ nữ. Ngoài những sự hy sinh mà họ phải chịu đựng, họ còn mất đi những năm tháng đẹp đẽ nhất trong cuộc đời vì chờ đợi; sự mất mát mà không có cách nào, không ai có thể đền bù nổi.
Ngay cả một người phụ nữ sau chiến tranh dù có may mắn được gặp lại người thân yêu của mình thì cũng mất cả tuổi trẻ, với những giọt nước mắt âm thầm. Và cũng phải nói điều này nữa, dù chú là đàn ông thì chú vẫn phải nghĩ rằng đàn ông có khá nhiều lầm lỗi với các "bà cụ thân sinh ra các con mình". Bài hát này của chú còn có một chút gì giống như một lời xin lỗi với những người phụ nữ không phải của riêng chú, mà còn là sự xin lỗi hộ cho rất nhiều đàn ông.
- Nhan sắc và nghề ca sĩ đem lại cho chị nhiều vinh quang nhưng cũng nhiều cay đắng. Nếu cho chị quay lại tuổi 15, chị còn chọn nghề ca hát nữa không? (Hoàng Mai, 39 tuổi, HN)
- Ái Vân: Nếu được quay lại tuổi 15, lựa chọn hàng đầu của Vân vẫn là nghề ca hát. Bạn có tin không?
- Chị Ái Vân ơi, chị đẹp quá... Hình như chị và nhạc sỹ Phú Quang có điều gì đó gắn bó với nhau. Mà em không biết được vì cứ nhắc đến Phú Quang là nhắc đến Ái Vân? (Xuqinglloveyou, 29 tuổi, Hà Nội)
- Ái Vân: Thế hả em! Một khám phá mới gây shock đấy nhé! Nói đùa thôi, có lẽ vì cả hai đều là người Hà Nội và có rất nhiều kỷ niệm văn nghệ gắn bó với Hà Nội nên dễ có sự liên hệ với nhau chăng?
- Xin hỏi nhạc sĩ Phú Quang anh cảm nhận thế nào về Hà Nội trong những ngày mưa lũ vừa qua? (Thai Duong, 19 tuổi, Ha Noi)
- Phú Quang: Có một ý trong bài hát tôi định viết cho các bạn trẻ: "Khi em chia tay anh thì những con đường thân quen mà chúng ta từng dạo bước dường như chỉ còn là quá khứ. Bởi bây giờ tất cả những con phố đã thành những dòng sông. Không nước mắt mà ướt đầm đĩa lên tận ngực. Có ai ngờ giấc mơ lớn nhất của đôi mình là một ngày đủ tiền sắm nổi một con thuyền... ".
- Chị Ái Vân ơi, bí quyết nào để chị xinh và trẻ mãi như vậy? (Susu, 37 tuổi, Sai Gon)
- Ái Vân: Câu này phải trả lời làm hai phần. Một là nếu được khen xinh thì phải hỏi và cám ơn hai vị thân sinh. Hai là để được... lâu già như thế là do mình cứ hồn nhiên thôi. Đôi khi có thể là ngây thơ... vô số tội gì đó. Quan trọng là mình phải biết quên những điều không đáng nhớ.
- Chào anh Phú Quang, nhà em có 6 chị em gái, em là út. Mấy chị em yêu quý nhạc Phú Quang theo cấp độ tăng dần. Em yêu nhạc Phú Quang còn vì lẽ em tìm thấy nhiều chất thơ trong nhạc của anh. Em từng mơ ước thấy thơ của mình được anh lấy ý tưởng làm phần lời cho một ca khúc của anh. Mơ ước của em có khả thi không nhỉ? (Lien Lp, 36 tuổi, Ha Noi)
- Phú Quang: Chắc các cấp độ này được gia đình em xếp theo thời gian đúng không, vậy chắc em là người yêu quý nhạc anh ít nhất, vì là út mà. Còn mơ ước của em về chuyện anh phổ thơ em, anh nghĩ là cũng không khó lắm đâu, nếu mà anh lại tìm được sự đồng cảm trong những bài thơ đó.
- Chào chú Quang, chú cho cháu hỏi khi nào thì đêm nhạc của chú bắt đầu và cháu có thể mua vé ở đâu ạ? Cảm ơn chú! (Phạm Xuân Quý, 26 tuổi, Hà Nội)
- Phú Quang: Gọi cho anh Kiên "béo", số điện thoại 0902 118268 là cháu sẽ biết ngay, anh ấy béo nhưng nhanh nhẹn lắm.
- Nghe bài "Hà Nội ngày trở về "của chú lúc nào cháu cũng có cảm giác rùng mình, kể cả khi ở Hà Nội và xa Hà Nội. Hay quá chú ạ. Ca sĩ nào chú tâm đắc nhất để gửi gắm bài này hả chú (Hanh, 28 tuổi, Ha Noi)
- Phú Quang: Rùng mình vì "thích" hay vì "sợ" hả cháu? Chú mong là cháu không "sợ". Còn những ca sĩ thể hiện thành công bài hát này thì rất nhiều, Lê Dung, Trọng Tấn, Quang Lý, Kasim Hoàng Vũ hay Tấn Minh...
- Chào chú, cháu rất rất rất thích nghe nhạc của chú. Lời nhạc của chú bình dị không "lên gân" nhưng lại rất sâu, sâu vào trong tận trái tim của người nghe. Nhạc Trịnh thì nói lên cả một kiếp nhân sinh, còn nhạc của chú thì nói lên một khoảnh khắc, rất cô đọng, rất cụ thể, rõ ràng. Cháu rất thích nhạc Trịnh, nhưng cháu vẫn thích nhạc của chú nhất. Cháu muốn chia sẻ sự ngưỡng mộ của mình đến với chú thôi. Chào chú. (T.Ngoc, 30 tuổi, TP.HCM)
- Phú Quang: Cảm ơn những chia sẻ của cháu, vì với người sáng tạo nghệ thuật thì sự đồng cảm của công chúng là phần thưởng lớn lao nhất dành cho họ.
- Chú đã bao giờ cảm thấy khó xử khi "bị" các bà các chị bày tỏ tình cảm với mình chưa? (Ss, 25 tuổi, HN)
- Phú Quang: Quá khó là đằng khác, run lắm cháu ạ. Tay chân cứ luống cuống như là đi mượn. Đùa cháu thế thôi, toàn các bà, các chị yêu nhạc của chú thôi, mà nhạc thì làm gì có chân tay mà run.
- Không còn ở đỉnh cao của thanh sắc, chị nghĩ khán giả sẽ mong đợi điều gì khi đi xem chị hát? (Hoài Phố, 39 tuổi, HN)
- Ái Vân: Nếu khán giả muốn tìm đến cảm giác mạnh, tươi trẻ mà đến với đêm nhạc của Ái Vân thì xin nói ngay là đã nhầm địa chỉ. Trong những lần về hát tại VN, Ái Vân đã gặp lại những khán giả có tâm hồn đồng điệu khi muốn thông qua giọng hát Ái Vân để tìm về kỷ niệm, sống với những giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng. Và họ đã rất hài lòng. Còn những chương trình văn nghệ ở Hải ngoại, khán giả lại trông chờ để được nghe Ái Vân hát dân ca và khi giai điệu của Qua cầu gió bay, Em đi chùa Hương, Trăng sáng vườn chè... được cất lên thì từ các cháu bé lên 3 cho đến quý vị cao niên đều vô cùng yêu thích. Ái Vân nghĩ, mình đã làm trọn vai trò của một người nghệ sĩ dù ở bất cứ thời điểm nào. Cám ơn bạn Hoài Phố nhé!
- Xin chào nhạc si Phú Quang, thật không ngờ lại được trò chuyện cùng chú và ca sĩ Ái Vân thế này. Nhìn chú trẻ quá so với tuổi 60. Chú có bí quyết gì không ạ? Chúc chú và cô Ái Vân nhiều sức khỏe (Mỹ Vi, 23 tuổi, TP HCM)
- Phú Quang: Cháu có nghĩ lần này Ngoisao.net vì ưu ái chú mà... lừa cháu không? Mà cũng có thể phóng viên ảnh ở đây chụp quá "pro" đấy cháu ạ.
- Xin chào chị Ái Vân tôi rất nhớ chị hát bài "Triệu bông hồng" từ khi chị ra nước ngoài chị còn hát bài đó nữa không? (Buithanhthao, 45 tuổi, Longbienhanoi)
- Ái Vân: Ở nước ngoài, Vân vẫn hát Triệu bông hồng trên sân khấu cũng như trên đĩa nhạc. Sắp tới trong album nhạc của mình cũng sẽ có Triệu bông hồng, bạn đón xem và ủng hộ cho Ái Vân nhé! Cám ơn bạn!
- Anh chị đã có chương trình nào để đưa nhạc của Phú Quang đến với bà con Việt kiều ở Mỹ chưa? (Lưu Lâm, 38 tuổi, Hà Nội)
- Phú Quang: Tôi đã có hai đêm nhạc diễn cho bà con Việt Kiều ở Mỹ, và tôi cũng rất cảm động vì những tình cảm mà khán giả dành cho tôi trong những đêm diễn đó. Cũng phải cho tôi nói thêm một lời xin lỗi vì đã không tham dự được hai cuộc diễn của năm vừa rồi bởi những lý do cá nhân, dù là chương trình đã được quảng cáo.
- Chào anh Phú Quang, chào chị Ái Vân! Em xin phép có một câu hỏi nhỏ gửi đến anh chị, nhất là anh Phú Quang, Hiện nay ở Việt nam đang rộ lên phong trào nhạc " Mì ăn liền", vậy anh, chị có chạy theo dòng nhạc dó không? Em cảm ơn anh, chị (Nguyễn Huy Anh Tuấn, 34 tuổi, Hà nội)
- Phú Quang: Nhạc "mỳ ăn liền" là nhạc "hay" hay là "dở" theo ý bạn, vì tôi là người rất thích mỳ ăn liền. Còn nếu nhạc dở mà bạn gọi là "mỳ ăn liền" thì tôi sợ bạn đang đề cao quá đáng đấy. Chả ai dại gì lại chạy theo dòng nhạc vớ vẩn mà tôi thì lại càng không. Bạn cứ yên tâm, tôi đoán là chị Ái Vân cũng không có sức mà chạy theo đâu.
- Nếu phải chọn một bên là niềm đam mê ca hát với một bên là cuộc sống bình yên với tổ ấm gia đình thì chị sẽ chọn bên nào? (Ham Yen, 33 tuổi, Ha noi)
- Ái Vân: Nếu phải chọn như thế thì khắc nghiệt quá! Mặc dù trong từng giai đoạn, mình có thể đặt ưu tiên cho một trong hai vấn đề. Khi còn trẻ, ưu tiên của Ái Vân chính là sự nghiệp ca hát. Sau này, yếu tố gia đình mới là điều quan trọng nhất. Nhưng sẽ thật hạnh phúc cho ai đó có thể dung hòa được một cách ngọt ngào giữa gia đình và sự nghiệp. Cám ơn vì câu hỏi của bạn!
- Chị Ái Vân sẽ tiếp tục con đường nghệ thuật đến khi nào? (Cienco4, 45 tuổi, Hà nội)
- Ái Vân: Vân nghĩ, ngoài ca hát, Vân không biết mình có thể làm tốt một việc gì khác không? Khi nào không thể cất lên được tiếng hát nữa thì cuộc đời sẽ chẳng còn ý nghĩa gì. Chúc bạn một buổi chiều vui!
- Cháu có hầu hết các CD của chú, bao gồm cả CD chị Ngọc Anh hát nhạc chú, nhưng hình như chú không ra album nhạc không lời? Cháu thích lắm bản "Tình yêu của biển" do cô Nhung thổi sáo. Giá như cháu có thể nghe bằng CD mà không phải qua Internet. Chúc chú Quang luôn khoẻ và có những ngày thật đẹp khi chú về lại Hà Nội, tình yêu và nỗi nhớ của chú! Cảm ơn chú nhiều! (Phạm Xuân Quý, 26 tuổi, Hà Nội)
- Phú Quang: Chú sắp ra một album đặc biệt, với 2 CD, gồm 12 bài hát hay nhất của chú, qua 12 giọng ca nổi tiếng và đã hát thành công những ca khúc ấy. Trong album này còn có một CD thứ hai có 12 tác phẩm nhạc không lời, chú hy vọng là cháu sẽ thích và nhiều khán giả cũng sẽ yêu thích.
- Chị Ái Vân ơi Em chỉ được nhìn chị trên ti vi trên báo ảnh thôi chứ chưa được nhìn ở ngoài đời. Đáng lẽ phải gọi chị bằng cô nhưng tại trông chị trẻ quá. Hihi. Em muốn nghe chị hát một bài về Hà nội bây giờ quá vì thời tiết Hà Nội bây giờ đang đẹp mà... Mỗi tội em không đến đó được.
Em chúc chị luôn luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Cho dù chị ở nơi đâu đi chăng nữa. Mỗi khi buồn chị hãy nhớ về Hà Nội chị nhé. Ở đấy có tâm hồn của Việt Nam có những con người Hà Nội mộc mạc giản dị và có rất nhiều người luôn nhớ đến chị đấy... (Những Cánh Chim Hải Âu, 29 tuổi, Hà Nội)
- Ái Vân: Rất cảm động khi nghe những chia sẻ của bạn. Vân sẽ vẫn luôn nhớ về Hà Nội và vì thế sẽ... về Hà Nội nhiều hơn.
- Chào nhạc sĩ Phú Quang, con nghe trên báo đài là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sẽ kết hợp với chú làm một album toàn là nhạc của chú viết, dự định đó đã đi đến đâu rồi ạ? Con rất thích bài "Nỗi nhớ" do chú sáng tác và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thể hiện. (Võ Phong Lâm, 22 tuổi, Bình Thạnh, TPHCM)
- Phú Quang: Chắc là dự án này sẽ triển khai vào đầu năm 2009 và chú tin rằng với thiện ý của cả hai bên thì album này có thể mang lại sự hài lòng cho nhiều khán giả.
- Chị Ái Vân ơi, triết lý cuộc đời nào mà chị cảm thấy "ngộ" ra nhất kể từ sau khi chị quyết định sống tại nước ngoài? (Kim Trang, 36 tuổi, 61 Trần Duy Hưng)
- Ái Vân: Không đầu hàng số phận!
- Chị Ái Vân à. Em nghĩ nếu trước kia báo Tiền Phong có tổ chức thi hoa hậu thì chị có thể được giải đấy. Chị vừa có giọng hát hay trong sáng vừa xinh đẹp. Em chỉ muốn bày tỏ sự ngưỡng mộ chị thôi. Chúc chị luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc. (Thanh Vân, 32 tuổi, Hải Phòng)
- Ái Vân: Cảm ơn bạn! Chỉ có điều, nếu theo tiêu chuẩn hoa hậu bây giờ thì Vân còn thiếu chiều cao rất nhiều.
- Chị Ái Vân ! Em hỏi một câu ngoài lề nhé: Người ta bảo: Tình yêu thì không có tuổi và bình đẳng. Nhưng thường thì một người đàn ông bằng tuổi chị yêu một người phụ nữ bằng tuổi em thì rất dễ được chấp nhận còn ngược lại nếu như bây giờ em yêu một người phụ nữ... bằng tuổi chị thì hay bị dị nghị. Tại sao thế hả chị? (Đinh Hiền, 36 tuổi, Đống Đa, Hà Nội)
- Ái Vân: Chị thấy điều này không áp dụng với các ngôi sao Hollywood. Khi đã có tình yêu thực sự thì người ta có thể vượt qua tất cả rào cản. Chúc bạn may mắn!
- Anh Phú Quang thân mến! Tôi đã biết và nghe nhạc của anh cũng đã khá lâu rồi! Nhạc của anh không kén chọn ca sĩ hát, lại rất dễ nghe và dễ cảm nhận! Chất thơ trong nhạc của anh cũng đi vào lòng người một cách sâu sắc. Hầu hết những ca khúc của anh đều ngắn! Tôi chỉ muốn hỏi anh rằng, đã bao giờ anh có ý định sáng tác một bản trường ca chưa? (Trần Hải Dương, 25 tuổi, Tp HCM)
- Phú Quang: Tôi chủ trương phải rất kiệm lời, tất nhiên là phải đủ ý, nhất là trong thời buổi này, khi mà ai cũng vội vã như là đang thiếu thời gian. Còn về tác phẩm dài hơi với tôi thì không phải chỉ là ý định đâu, mà cách đây vài năm tôi đã viết một hợp xướng lớn dựa trên lời thơ của bạn tôi, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo có tựa đề "Những người lính đi qua thành phố". Chỉ vì bây giờ người ta không có thì giờ để dựng những tác phẩm dài hơi nên bạn chưa được nghe thôi.
- "Tình nào không một nửa là mơ". Anh đã từng gặp mối tình nào 100% là thực chưa? (Hạ, 37 tuổi, Hồ chí Minh)
- Phú Quang: "Tưởng thế nhưng hóa ra cũng không hẳn thế". Đây là câu trả lời cho câu hỏi của bạn.
- Chị có bí quyết gì mà làn da của chị đẹp vậy, chị có thể hướng dẫn em về sự chăm sóc làn da của mình đựơc không, cảm ơn chị? (Hiền, 22 tuổi, Bình duong)
- Ái Vân: Chị may mắn được thừa hưởng nhiều thuận lợi từ các cụ thân sinh. Tuy nhiên, giữ da là điều mình cần làm ngay từ lúc còn trẻ. Trước tiên là phải luôn giữ cho da được sạch, dùng kem dưỡng da đúng cách. Đánh phấn mỗi ngày cũng là một cách bảo vệ da dưới ánh nắng mặt trời gay gắt của mùa hè. Chúc em nhiều may mắn!
- Xin hỏi chị Ái Vân là em chị là ca sĩ Ái Xuân hiện giờ ở đâu ạ? (Thanh Vân, 32 tuổi, Hải Phòng)
- Ái Vân: Ái Xuân nhà chị vẫn đang sinh sống tại TP HCM em ạ.
- Cháu chào chú! Cháu hỏi một chút về bài "Nỗi buồn" được không ạ? Khi chú viết bài ấy, chú có đang ở trong tâm trạng đó không? Nhạc chú buồn buồn, khắc khoải, nhưng khi nghe xong, cháu thấy thật nhẹ nhàng, giống như được nhận sự đồng cảm và chia sẻ vậy. Cảm ơn chú thật nhiều! (Minh Tường, 23 tuổi, Hà Nội)
- Phú Quang: Tất nhiên là tâm trạng của chú phải đồng điệu với tâm trạng của nhà thơ thì chú mới có thể viết được bài hát đó, và khi một người 23 tuổi cũng tìm được sự đồng điệu với chú và nhà thơ thì với chú cũng là hạnh phúc rồi.
- Trải qua bao nhiêu năm ca hát, có bao giờ chị cảm thấy mệt mỏi và muốn dừng bước chưa? (Sami Mendoza, 33 tuổi, Go vap)
- Ái Vân: Điều đó đôi khi cũng xảy ra, nhưng mỗi khi bước lên sân khấu thì Vân không nghĩ đến điều gì khác ngoài âm nhạc và những khán giả của mình. Cám ơn bạn nhé!
- Tôi được biết anh bị ung thư nhưng không biết anh sống chung với nó bằng cách nào mà anh vẫn yêu đời trong lĩnh vực âm nhạc (Tran Thong, 32 tuổi, Yên Minh - Hà Giang)
- Phú Quang: Thực ra thì ba lần các bác sĩ báo tôi bị ung thư thì ba lần trong đời đó ở các thời gian khác nhau, các bác sĩ đều nhầm. Nhưng mà may cho tôi là họ nhầm chứ nếu mà lại đúng thì chắc là tôi "toi" rồi, hihi.
- Cảm xúc của chị khi hát nhạc của Phú Quang, chị thích nhất bài hát nào? (Hoàng Phương, 31 tuổi, HN)
- Ái Vân: Mỗi khi hát nhạc Phú Quang là Vân lại nhớ về Hà Nội. Vân đã hát nhiều bài của Phú Quang: Hà Nội ngày trở về, Em ơi Hà Nội phố, Điều giản dị, Chiều phủ Tây Hồ... Khó có thể nói là thích riêng bài nào. Cám ơn bạn!
- Lần này cô sẽ hát bài hát nào trong chương trình của chú Phú Quang? (Hồng Phương, 20 tuổi, HN)
- Ái Vân: Vân sẽ hát Điều giản dị và Chiều phủ Tây Hồ.
- Chào nhạc sĩ Phú Quang, chú giống người yêu kiếp trước của cháu quá! (Tracy, 18 tuổi, Ha noi)
- Phú Quang: Nếu điều cháu nói không mang tính hài hước thì người yêu kiếp trước của cháu mắc cái tội là ra sớm quá, ai lại chơi cái kiểu chênh nhau hơn bốn chục tuổi. Đến bà Jacqueline liều thế mà cũng chỉ dám yêu Picaso hơn có 40 tuổi tròn thôi.
- Cuộc phỏng vấn của Phú Quang và Ái Vân diễn ra cùng một lúc có ý nghĩa gì không, hay là sự vô tình? (Nguyen Kim Dung, 37 tuổi, Ngoc Khanh - Ha Noi)
- Phú Quang: Phú Quang và Ái Vân thì vô tình thật, nhưng Ngoisao.net lại cố ý thật. Đấy là chú nghĩ như thế.
- Chào cô, lần này về cô có quyết định sống luôn tại VN hay không?(Kathy, 25 tuổi, TPHCM)
- Ái Vân: Trước mắt, Ái Vân vẫn phải đi đi về về, vì các con vẫn rất cần sự chăm sóc của người mẹ. Nhưng Ái Vân cũng có rất nhiều việc phải làm ở VN.
- Cô Ái Vân ơi liệu gặp lại những người bạn xa xưa thời nghèo khó liệu cô có còn nhận ra và thái độ của cô sẽ như thế nào? (Bùi Lệ Quyên, 24 tuổi, Hà nội)
- Ái Vân: Mỗi lần về VN, cô thường tìm dịp để gặp lại những người bạn học cũ ngày xưa - cái thời mà ai cũng nghèo khó như nhau nên nếu có thể gặp lại bạn cũ thì đó là điều cô rất vui bởi lại có dịp để được sống lại thời trẻ thơ và ôn lại những kỷ niệm xưa. Cám ơn cháu Quyên nhé!
- "Mất rồi con đường bụi đỏ....". Xin lỗi tôi không nhớ tựa bài hát....Tôi rất thích bài đó, đặc biệt theo tôi chị Nhã Phương mới diễn tả hết cái hồn của bài hát này, dù rằng cô ấy không hát nhiều nhạc Phú Quang. Nhưng sao tôi thấy anh ít đưa bài đó vào các chương trình cũng như đĩa? Anh không thích bài đó bằng những bài khác chăng? (Hạ, 37 tuổi, Hồ chí Minh)
- Phú Quang: Đó là bài "Trong miền ký ức" được viết trên thơ của nhà thơ Hoàng Hưng. Bản thân tôi cũng rất thích ca khúc này, và nhiều lần tôi đã xếp bài đó vào chương trình, nhưng sau đó vì lý do thời gian quá dài nên ca khúc lại bị loại ra. Kể ra cũng hơi oan uổng nhỉ?
- Nhạc sị Phú Quang ơi anh, cái gì đã làm cho anh viết về Hà Nội hay và nhiều đến vậy (Lê Mạnh Hà, 29 tuổi, Cầu giấy)
- Phú Quang: Hà Nội, em ạ!
- Hình như trước đây chị từng đóng kịch, chị còn có ý định theo nghiệp đó nữa không? (Giang Hoài, 31 tuổi, HN)
- Ái Vân: Vân bắt đầu đóng kịch năm lên 7 tuổi trên sân khấu Nhà hát Kịch nói Trung ương. Sau này, ở hải ngoại, Vân có nhiều dịp được đóng ca kịch, bi kịch, hài kịch... nói chung là... các loại kịch. Vân cũng sẽ sẵn sàng nếu như được mới tham gia vào hoạt động của sân khấu kịch trong nước. Cám ơn bạn!
- Con không hiểu tại sao mọi người lại so sánh nhạc của chú và nhạc Trịnh. Con thấy cả hai trường phái rất khác nhau. Cả hai đều hay, đều là những nhạc sĩ tài hoa. Nhiều khi tình cờ nghe nhạc của chú, con phải thốt lên, trời ơi sao nhạc sĩ Phú Quang tài thế, có thể lột tả được đúng tâm trạng của mình, trong khi chính con chẳng biết nỗi buồn của mình mang tên gì. (Hà Như, 28 tuổi, TP.HCM)
- Phú Quang: Cháu ạ, chú cảm nhận được điều này: khi mình đến tận cùng mình thì mình sẽ gặp được sự cảm thông của mọi người.
- Xin nhạc sĩ cho biết trong chương trình sắp tới, 2 ca sĩ Thanh Lam và Hồng Nhung sẽ trình bày những nhạc phẩm nào ạ? (Nguyễn Anh Minh, 28 tuổi, Hà Nội)
- Phú Quang: Hai ca sĩ sẽ trình bày những tác phẩm của chú mà họ hát thành công nhất cháu ạ.
- Là fan Ái Vân từ khi xem phim do Ái Vân đóng vai cô gái Biệt động Sài Gòn, sao Ái Vân lại đi biệt tăm như vậy? (Nguyễn Trung Kiên, 55 tuổi, Hải Phòng)
- Ái Vân: Ái Vân không đóng phim Biệt động Sài Gòn, nhưng vào vai Nhung - một cô gái biệt động Sài Gòn trong bộ phim Chị Nhung. Từ đó đến nay chỉ mới xuất hiện trên đĩa hình ca nhạc chứ chưa nhận được lời mời đóng phim nhựa, nếu có thì Ái Vân sẽ rất sẵn sàng. Cám ơn anh Kiên nhé!
- Hình ảnh người đàn bà trong ca khúc"Khúc mùa thu" thực sự là một hình ảnh rất đẹp. Ở ngoài đời, nhạc sĩ có "người đàn bà" như vậy không, hay chỉ là một hình ảnh của nhà thơ Hồng Thanh Quang? (Nguyễn Tuấn, 50 tuổi, TP HCM)
- Phú Quang: Không chỉ với tôi, có lẽ với cả nhà thơ Hồng Thanh Quang, người đàn bà trong bài Khúc mùa thu mang nhiều dấu ấn của khát khao và hình như là người đàn bà ở trong tác phẩm của người sáng tạo bao giờ cũng được chắt lọc đến mức điển hình. Bởi thế, cả niềm vui lẫn nỗi buồn đều được trộn lẫn giữa điều có thực và những ước mơ của người sáng tạo.
- Chào chị Ái Vân. Nếu phải nói một điều về anh Quang, chị sẽ nói như thế nào? (Lê Mạnh Hà, 29 tuổi, Cầu giấy)
- Ái Vân: Ái Vân chỉ có thể nói về anh bằng một câu: Phú Quang là một người rất Hà Nội.
- Tôi là một người hâm mộ những tác phẩm của nhạc sĩ đa tài Phú Quang và hầu như không bỏ lỡ một chương trình ca nhạc Phú Quang nào. Xin hỏi sắp tới nhạc sĩ có sáng tác mới nào về Hà Nội không? Xin chúc nhạc sỹ sức khỏe, mong nền âm nhạc Việt Nam tiếp tục được đón nhận những giai điệu và lời ca tuyệt vời của nhạc sĩ. (Bùi Thanh Nga, 32 tuổi, Hà Nội)
- Phú Quang: Chắc là cũng sẽ có bài mới thôi vì tôi là người "lập thân tối hạ thị âm nhạc", mà không có bài mới thì đói à? Cảm ơn những lời chúc của bạn và cho chúng tôi được gửi lời cám ơn đến độc giả của ngoisao.vnexpress.net đã chịu khó nói chuyện với chúng tôi. Chúc các bạn nhiều hạnh phúc, nhiều niềm vui và nếu nhiều tiền nữa thì hình như còn tốt nữa.