Bức ảnh quảng cáo thời trang bãi biển của trẻ em với hậu cảnh là một người đàn ông khỏa thân trên biển. Ảnh: Telegraph |
Có thể nhìn thấy rõ trong bức ảnh quảng cáo trên một người đàn ông khỏa thân đang lội giữa nước biển cao gần ngập gối, trong khi tiền cảnh là 4 đứa trẻ đang bá vai nhau tươi cười trên bãi cát. Sai lầm này còn trở nên phức tạp hơn khi hãng thời trang La Redoute cung cấp kính lúp cho các khách hàng để họ quan sát kỹ hơn về những bộ đồ đi biển của trẻ, và vì thế hình ảnh phản cảm kia càng được thể lộ rõ.
Hôm qua, La Redoute đã phải đăng lời xin lỗi trên tài khoản Twitter và hứa sẽ làm mọi thứ cần thiết để xóa bỏ bức ảnh trên. Rất không may là bức ảnh đã kịp phát tán trên mạng và bị lồng ghép với nhiều gương mặt người nổi tiếng để châm chọc. Cựu giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF Dominique Strauss-Kahn và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy là hai trong các "nạn nhân".
Telegraph cho hay La Redoute là một trong những nhà bán lẻ thời trang qua email lớn nhất Pháp và thuộc sở hữu của tập đoàn sản xuất hàng cao cấp PPR, cũng là công ty mẹ của thương hiệu Gucci và Puma. Phát ngôn viên của La Redoute cho biết công ty đã tiến hành một cuộc điều tra nội bộ về bức ảnh trên và cam kết sẽ quản lý chặt chẽ hơn để không lặp lại sự cố một lần nữa.
Một số cư dân mạng lại cho rằng bức ảnh phản cảm trên thực sự là một cách quảng bá rất hữu hiệu cho La Redoute. Có người còn cho rằng người đàn ông khỏa thân kia là một thành viên thuộc La Redoute đóng thế.
Anh Ngọc